Ngày 2/11, nhiều người dân tại khu vực cơ sở mầm non Đô Mi Son (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP. HCM) vẫn còn xôn xao về sự việc bé trai 15 tháng tuổi tử vong khi đang ngủ.

Theo đó vụ việc xảy ra chiều qua (1/11) tại cơ sở mầm non trên. Anh H. - người thân của chủ cơ sở này cho biết, hôm qua cô giáo cho các cháu ngủ trưa, đến khoảng 15h cùng ngày, khi đến gọi bé trai này dậy ăn chiều thì cô phát hiện cơ thể bé có biểu hiện tím tái.

photo-1-15726861090671605817615.jpg

Cơ sở mầm non xảy ra sự việc.

Quá hoảng hồn, cô giáo vội hô hoán với mọi người rồi nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

"Do tuyển gấp quá nên chúng tôi không kiểm tra kỹ hồ sơ sức khoẻ của các cháu. Khi đưa vô bệnh viện thì các bác sĩ khám cháu đó bị phù phổi. Sự việc đáng tiếc, chúng tôi không biết làm sao", anh H. buồn bã nói.

Theo người này, hiện tại cơ sở này đang nhận giữ 9 bé và có 3 giáo viên chăm sóc, riêng bé trai tử vong được gia đình gửi 3 tuần nay.

photo-1-15726861131771292202531.jpg

Người dân xôn xao sau vụ việc bé trai tử vong tím tái khi đang ngủ.

Bước đầu, chủ cơ sở mầm non đã hỗ trợ chi phí để gia đình nạn nhân đưa bé trai về quê Bình Định mai táng.

Được biết, cha mẹ bé trai làm công nhân, thuê trọ kế bên trường mầm non trên.

photo-2-1572686113179704819760.jpg

Xe cấp cứu đưa thi thể bé trai rời khỏi hiện trường.

Theo Phòng Giáo dục quận Bình Tân, đây là cơ sở nhận trông gia trẻ gia đình thuộc phường quản lý, không phải là trường mầm non tư thục.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng quận Bình Tân điều tra làm rõ nguyên nhân bé trai tử vong.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022