(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung tập cuối)

Thế Giới Hôn Nhân tập cuối mở đầu bằng khung cảnh bình yên trong quá khứ khi mà cả gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae) vẫn hạnh phúc bên nhau còn ở thời điểm hiện tại, vẫn là bàn ăn đó nhưng chỉ còn lại hai mẹ con.

1-1589638938729636123540.png

Ngày đó gia đình ba người hạnh phúc là bao

1-1589638896432669073521.png

Nay chỉ còn hai mẹ con

untitled-1589638865344538068907.png

Khoảnh khắc Joon Young (Jeon Jin Seo) nghẹn ngào xóa từng bức hình của bố và rồi quyết định xóa tất cả

Cuộc sống của hai mẹ con dần bình yên trở lại thế nhưng nguy hiểm vẫn chưa thôi rình rập, nhất là khi chẳng ai biết Tae Oh (Park Hae Joon) đang ở đâu và Sun Woo thì luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Chưa hết tấm ảnh gia đình đã bị xé vụn và ném vào sọt rác bỗng dưng được ai đó dán lại và gửi đến nhà Sun Woo khiến hai mẹ con đều vô cùng hoảng sợ. Về phần Tae Oh, gã đang sống trong một phòng trọ lụp xụp và dành phần lớn thời gian của mình để uống rượu cũng như theo dõi vợ cũ.

1-15896396558421943767123.png

Sun Woo luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình

photo-1-1589639580590181930650.jpg

Đây chứ còn ai nữa!

photo-1-1589639807611500857598-15896398328151877406778.png

Tấm ảnh gia đình được dán lại và gửi đến cho hai mẹ con

photo-1-15896398191392056043252-15896398452371228125191.png

Điều này khiến Sun Woo vô cùng lo sợ

Chuyện gì cần đến rồi đã đến, nửa sau tập cuối kể tiếp câu chuyện còn dang dở ở tập 15 khi mà Tae Oh đã bắt Joon Young đi khiến cho Sun Woo gần như phát điên. Gã muốn quay lại, muốn Sun Woo và Joon Young không bỏ rơi mình. Sau một cuộc điện thoại đẫm nước mắt, cuối cùng gia đình ba người cũng gặp nhau và Joon Young thì cố gắng để thoát khỏi tay bố, đến bên mẹ mình. Thay vì cảnh tượng đẫm máu hay nước mắt, sau khi nói với nhau vài lời, Sun Woo đưa Tae Oh và con đi ăn, nhìn Tae Oh ngấu nghiến như kẻ đã nhịn đói lâu ngày. Họ với nhau rất nhiều chuyện, quá khứ, hiện tại, tất cả đều đau thương.

photo-1-15896413155781357894249.jpg

Tae Oh bắt con đi

photo-1-1589641583322101125163.jpg

Khiến Sun Woo gần như phát điên

Bữa ăn kết thúc, Joon Young đi cùng mẹ và tận mắt chứng kiến cảnh bố lao ra trước đầu xe tải. Tưởng đâu Tae Oh sẽ bỏ mạng, ai ngờ xe phanh kịp, thứ Sun Woo thấy là cảnh tượng chồng cũ đang sợ hãi đứng trước đầu xe tải. Đáng nói hơn cả là khi thấy bố ôm lấy mẹ mình, Joon Young sốc tới độ quyết định bỏ đi, mặc kệ việc Sun Woo và Tae Oh khóc lóc đuổi theo.

photo-1-1589642364645121475611.jpg

Tae Oh tự tử

1-1589642649430301802489.png

Chứng kiến cảnh tượng này, biết mẹ vẫn còn yêu bố

2-15896426871821689739829.png

Joon Young quyết định bỏ đi

Chuyện phim tiếp diễn với bối cảnh một năm sau, khi mọi giông tố đã qua đi và Joon Young vẫn chưa trở lại. Thời điểm hiện tại, mỗi người có một cuộc sống riêng. Sun Woo tiếp tục làm việc, Tae Oh vẫn miệt mài tìm con, Da Kyung (Han Soo Hee) sống một mình và từ chối những chàng trai tiếp xúc cô, Je Huyk - Ye Rim cho nhau lối đi riêng. Giữa lúc Sun Woo không ngờ đến nhất, một người đàn ông đã trở về, là Joon Young hay Tae Oh thì chẳng ai biết cả, chỉ biết phim đã kết thúc bằng nụ cười hạnh phúc của Sun Woo.

2-15896431097272023026673.png

Dáng người này có lẽ là Joon Young

2-1589643409630906832670.png

Hi vọn đến với Sun Woo

Nhìn chung, cái kết của Thế Giới Hôn Nhân không khác quá nhiều so với bản gốc, ngoài việc biên kịch đã kể thêm câu chuyện một năm sau và mở ra hi vọng trong cuộc đời Sun Woo.

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài vòng với cái kết này?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hay xuất sắc

Hụt hẫng quá

btn-vote-k14-gif-1446527255538.pngbtn-result-k14-1446527255524.jpg
the-gioi-1587737213933998963914.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022