Không có gì quá ưu ái khi nói Vượt ngục là bộ phim truyền hình xuất sắc thuộc thể loại hình sự ở Mỹ. Ngay từ khi ra đời và cho đến khi ngừng phát sóng, tác phẩm của hãng phim Fox luôn đứng vị trí đầu bảng trong top 10 phim truyền hình hay nhất.

Phim bắt đầu khi Lincoln Burrows bị kết án tử hình oan vì giết em trai của bà Phó tổng thống và bị giam ở nhà tù Fox River để chờ ngày thi hành án. Em trai của Lincoln là Michael Scofield, biết anh mình bị oan, đã cố tình đi cướp nhà băng để bị bắt vào tù với một kế hoạch bí mật nằm trong những hình xăm dày kín trên người, nhằm giải cứu anh trai ra khỏi tù.

Vượt ngục hút khách bằng kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên xuất sắc. 
Những nỗ lực của Michael đôi khi tưởng đi vào bế tắc và tuyệt vọng, nhưng không lúc nào anh nguôi ý định, kể cả khi ngày thi hành án của Lincold cận kề. Và rồi, cùng với những người bạn tù, hai anh em Lincoln và Michael đã thoát ra khỏi nhà tù bằng một kế hoạch hoàn hảo. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Nhóm Fox River 8 (con số 8 chỉ số tù nhân vượt ngục) trở thành những kẻ tội phạm bị truy nã khẩn cấp trên toàn liên bang, nên cả khi không còn bị giam trong tù, họ cũng không có được tự do nữa. Mỗi tập phim Vượt ngục miêu tả bước tiến triển trong kế hoạch của Michael Scofield, và vì thế, người xem không thể nào ngừng theo dõi bộ phim bất cứ một giây nào. Bộ phim đã thực sự chinh phục khán giả bằng sự kịch tính trong tình tiết, sự logic về nội dung cùng với khả năng diễn xuất hoàn hảo của các diễn viên. Vượt ngục chứa đựng tất cả: một chút của phim hành động, một phần của thể loại phim phiêu lưu hiểm và một câu chuyện tình lãng mạn. Đó là câu chuyện về tình cảm gia đình, về một người em tìm mọi cách, nỗ lực hết mình để cứu người anh thân thương. Và đương nhiên, những câu chuyện về tình cảm gia đình thiêng liêng thường dễ chạm được đến trái tim của người xem, cho dù đó là người dân của châu lục nào.Ngoài kịch bản phim hấp dẫn còn phải kể đến dàn diễn viên xuất sắc, trong đó không thể không nói đến người tạo linh hồn cho phim, nam diễn viên Wentworth Miller.

 

Một diễn viên giỏi mới tạo kịch bản hay
Khi Vượt ngục phần hai bắt đầu được công chiếu và đoàn làm phim tổ chức họp báo giới thiệu phim, hàng triệu các cô gái trẻ đã đến New York, đứng đợi ở ngoài buổi họp báo hàng tiếng đồng hồ chỉ để được một lần "sờ tận tay" nam diễn viên Miller Wentworth - thần tượng trong mơ của họ. Nhiều khẩu hiệu, băng rôn đã được căng lên đón chào đoàn làm phim, còn các cô gái thì khóc thét khi thấy Wentworth xuất hiện. Những tiếng hô "Micheal! Michael!" vang dội khắp một góc phố đông đúc của New York.

Miller trở thành thần tượng trong mơ của nhiều cô gái Mỹ.
Miller bước chân vào kinh đô điện ảnh Hollywood từ năm 1990, có tham gia một vai diễn trong phim The Human Stain với Nicole Kidman và Anthony Hopkins cùng một số bộ phim khác, nhưng chưa một ai biết đến anh. Nam diễn viên 38 tuổi này chỉ thực sự tỏa sáng khi vào vai Michael Scofield. Có thể khẳng định một điều nhân vật Michael Scofield sinh ra chỉ để dành cho Wentworth Miller, nhờ sự diễn xuất tài tình của Miller mà Michael và bộ phim mới trở nên thực sự sống động.Trong chương trình truyền hình Ellen DeGeneres Show, MC Ellen đã nhấn mạnh vai trò của Miller trong bộ phim bằng cách nói khá ấn tượng: “Anh ấy là tội phạm, đúng thế. Anh ấy mang vẻ điển trai của một tên tội phạm. Anh đã đánh cắp trái tim và hơi thở của khán giả. Miller quá đẹp trai, tôi chỉ có thể nói được như vậy”.
Vai diễn Michael Scofield dường như sinh ra chỉ để dành cho Wentworth.
Không chỉ riêng Ellen có suy nghĩ như vậy về vai diễn của anh trong phim, nhiều khán giả xem phim và người hâm mộ bày tỏ quan điểm tương tự như thế. Nhiều người cho biết họ "nghiện" Vượt ngục cũng chỉ bởi có Miller. “Wentworth Miller là một trong những nam diễn viên đầy ấn tượng. Anh ấy không chỉ có khả năng diễn xuất mà là người có tài thực sự. Tôi nghiện Vượt ngục cũng chỉ vì Wentworth Miller”, một khán giả cho biết.  “Quá tài năng là tư duy nhất hợp lý để nói về Wentworth Miller. Anh ấy đã tạo ra cơn bão Vượt ngục. Người ta thường nói một kịch bản hay sẽ tạo nên một diễn viên giỏi, nhưng tôi lại cho rằng một diễn viên giỏi mới tạo ra một kịch bản hay. Wentworth đã làm Vượt ngục đáng xem hơn”, vị khán giả khác bày tỏ.Bản thân nam diễn viên này cũng từng tâm sự anh như đang sống cuộc đời của chính mình khi hóa thân thành nhân vật Michael Scofield. Miller không thể tưởng tượng nổi anh sẽ thế nào nếu như không nhận được lời mời tham gia vào bốn phần của phim Vượt ngục. “Thật không thể tưởng tượng nổi nếu tôi không được mời vào vai diễn trong phim. Chuyện gì sẽ xảy đến nếu một ngày tôi tỉnh dậy, tôi 45 tuổi mà vẫn ngồi chờ một điều gì đó, điều mà có thể không bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì có được một vai diễn tốt, không phải người nào cũng dễ mà có được”, Miller tâm sự.
Phóng to
Nam tài tử điển trai từng nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại phim truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2005.
Có thể vì cảm nhận được giá trị thực sự của vai diễn mà Wentworth Miller không ngần ngại khi dâng hiến toàn bộ tâm hồn, trái tim mình cho nhân vật. Anh sống cuộc sống thực sự của một tù nhân, quan sát và học cách nói năng, suy nghĩ và hành động của những người sống trong tù. Và anh cũng không bị phụ công. Miller từng nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại phim truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2005.  

Wentworth Miller sinh năm 1972 tại Chipping Norten nhưng lại lớn lên ở Brooklyn, New York. Anh đã tốt nghiệp ĐH Princeton danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển đến Los Angeles và làm một số công việc tạm thời phía sau màn ảnh cho các công ty sản xuất phim. Miller thực sự chỉ nổi tiếng sau vai diễn Michael Scofield trong phim bom tấn Vượt ngục. Wentworth là một người kín đáo, ít khi để lộ cuộc sống riêng tư của mình trước công chúng. Có lẽ vì thấy nam diễn viên điển trai này không thường xuyên xuất hiện bên các bóng hồng nên anh từng bị đồn là người đồng tính.

 

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022