
Họa sĩ thực hiện bộ tranh dịp 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Anh vẽ lại cảnh "chợ báo" nhộn nhịp lúc 2h trước cổng nhà in Lê Quang Lộc trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM). Một thời, đây là nơi các đại lý nhận báo từ các tòa soạn, sau đó phân phát cho đại lý nhỏ và người bán báo dạo. Lê Sa Long cho biết giữ thói quen đọc báo từ những năm 1990, khi còn là sinh viên. Anh hay ra một sạp báo ở ngã tư gần lăng Lê Văn Duyệt. Khi thân với chủ sạp hơn, anh hay "coi cọp" các tạp chí thơm mùi mực in, khám phá nhịp sống qua từng con chữ.
Họa sĩ thực hiện bộ tranh dịp 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Anh vẽ lại cảnh "chợ báo" nhộn nhịp lúc 2h trước cổng nhà in Lê Quang Lộc trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM). Một thời, đây là nơi các đại lý nhận báo từ các tòa soạn, sau đó phân phát cho đại lý nhỏ và người bán báo dạo. Lê Sa Long cho biết giữ thói quen đọc báo từ những năm 1990, khi còn là sinh viên. Anh hay ra một sạp báo ở ngã tư gần lăng Lê Văn Duyệt. Khi thân với chủ sạp hơn, anh hay "coi cọp" các tạp chí thơm mùi mực in, khám phá nhịp sống qua từng con chữ.

Một sạp báo giấy ở quận 1, phía xa là tòa nhà Bitexco vào năm 2022. Nhiều người thường bắt đầu một ngày bằng việc ghé sạp báo quen ven đường, chọn lấy tờ yêu thích để đọc trong lúc nhấm nháp ổ bánh mì, uống ly cà phê, bàn luận chuyện thế sự. Theo họa sĩ, dần dà, thói quen đọc báo giấy giảm dần, nhiều sạp báo lâu đời cũng biến mất.
Một sạp báo giấy ở quận 1, phía xa là tòa nhà Bitexco vào năm 2022. Nhiều người thường bắt đầu một ngày bằng việc ghé sạp báo quen ven đường, chọn lấy tờ yêu thích để đọc trong lúc nhấm nháp ổ bánh mì, uống ly cà phê, bàn luận chuyện thế sự. Theo họa sĩ, dần dà, thói quen đọc báo giấy giảm dần, nhiều sạp báo lâu đời cũng biến mất.

Cảnh đọc báo sáng sớm trong một ngõ hẻm TP HCM.
Cảnh đọc báo sáng sớm trong một ngõ hẻm TP HCM.

Tác giả vẽ chân dung bà Ngà - một trong những người bán báo lâu đời nhất TP HCM - ở đường Điện Biên Phủ (quận 1). Anh thường ghé mua ở đây suốt hơn 20 năm khi đi làm hoặc chở con đi học mỗi sáng. Bà nói duy trì nghề dù không lời lãi nhiều vì đa số khách "mối" vẫn giữ thói quen đọc báo giấy.
Tác giả vẽ chân dung bà Ngà - một trong những người bán báo lâu đời nhất TP HCM - ở đường Điện Biên Phủ (quận 1). Anh thường ghé mua ở đây suốt hơn 20 năm khi đi làm hoặc chở con đi học mỗi sáng. Bà nói duy trì nghề dù không lời lãi nhiều vì đa số khách "mối" vẫn giữ thói quen đọc báo giấy.

Tác giả vẽ tri ân bà Trần Thị Ngọc Ánh, 72 tuổi, ở sạp báo chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, TP HCM. 35 năm qua, bà khởi đầu ngày mới từ 1h30. Trên chiếc xe máy cũ, bà chạy vòng qua nhiều tuyến đường, ghé những "chợ báo" để thu gom hàng trăm ấn phẩm, tạp chí. Dù nhiều người khuyên nghỉ hưu vì đã lớn tuổi, bà Ánh vẫn không từ bỏ công việc, muốn "bán báo đến hơi thở cuối cùng".
Tác giả vẽ tri ân bà Trần Thị Ngọc Ánh, 72 tuổi, ở sạp báo chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, TP HCM. 35 năm qua, bà khởi đầu ngày mới từ 1h30. Trên chiếc xe máy cũ, bà chạy vòng qua nhiều tuyến đường, ghé những "chợ báo" để thu gom hàng trăm ấn phẩm, tạp chí. Dù nhiều người khuyên nghỉ hưu vì đã lớn tuổi, bà Ánh vẫn không từ bỏ công việc, muốn "bán báo đến hơi thở cuối cùng".

Tác giả ấn tượng với chị Trang - một người bán báo hay diện đồ bà ba ở chợ Hòa Hưng, quận 10. Chị cho biết thích mặc trang phục truyền thống, ở nhà có hàng trăm bộ. Khi mới sang nhượng lại sạp, người chủ cũ từng đoán chị "chỉ trụ được ba tháng". Dù vậy, chị bán suốt 27 năm qua, từ lúc mới sinh con đến khi trở thành bà nội.
Tác giả ấn tượng với chị Trang - một người bán báo hay diện đồ bà ba ở chợ Hòa Hưng, quận 10. Chị cho biết thích mặc trang phục truyền thống, ở nhà có hàng trăm bộ. Khi mới sang nhượng lại sạp, người chủ cũ từng đoán chị "chỉ trụ được ba tháng". Dù vậy, chị bán suốt 27 năm qua, từ lúc mới sinh con đến khi trở thành bà nội.

Sạp báo của bà Đinh Thị Nga, 70 tuổi, ở ngã tư Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM). Anh ấn tượng cách bà bài trí gọn gàng, có gần như đầy đủ từ đầu báo, tạp chí đến truyện tranh, sách thiếu nhi. Hàng chục năm qua, nhiều khách quen từng là sinh viên, sau đó ra trường, lập gia đình vẫn dắt con đến mua báo ở sạp của bà.
Sạp báo của bà Đinh Thị Nga, 70 tuổi, ở ngã tư Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM). Anh ấn tượng cách bà bài trí gọn gàng, có gần như đầy đủ từ đầu báo, tạp chí đến truyện tranh, sách thiếu nhi. Hàng chục năm qua, nhiều khách quen từng là sinh viên, sau đó ra trường, lập gia đình vẫn dắt con đến mua báo ở sạp của bà.

Chân dung người bán báo dạo ở Hà Nội, được vẽ năm 2016.
Chân dung người bán báo dạo ở Hà Nội, được vẽ năm 2016.

Một người bán trái cây dạo ở chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) tranh thủ đọc báo khi rảnh rỗi. Trò chuyện với họa sĩ, anh nói không có smartphone nên vẫn đọc báo giấy để cập nhật tin tức.
Một người bán trái cây dạo ở chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) tranh thủ đọc báo khi rảnh rỗi. Trò chuyện với họa sĩ, anh nói không có smartphone nên vẫn đọc báo giấy để cập nhật tin tức.

Họa sĩ Lê Sa Long chụp ảnh lưu niệm cùng bà Hương, 75 tuổi - người bán báo lâu năm quê Hà Nội tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất "Chân dung ký họa màu nước" năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM đồng tổ chức. Năm 2018, anh đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani, do lãnh sự quán tại TP HCM tổ chức. Anh từng gây chú ý với loạt tranh về tình người trong đại dịch, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những "người tình âm nhạc".
Họa sĩ Lê Sa Long chụp ảnh lưu niệm cùng bà Hương, 75 tuổi - người bán báo lâu năm quê Hà Nội tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất "Chân dung ký họa màu nước" năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM đồng tổ chức. Năm 2018, anh đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani, do lãnh sự quán tại TP HCM tổ chức. Anh từng gây chú ý với loạt tranh về tình người trong đại dịch, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những "người tình âm nhạc".
Mai Nhật Ảnh: Nhân vật cung cấp