Hôm nay, khi tập cuối cùng của Người phán xử phát sóng trên sóng truyền hình quốc gia, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Trung Anh đã cùng nhau xem tại nhà riêng. Đặc biệt, khi đến những giây phút cuối cùng, hai chú diễn viên đã không giấu được xúc động và khóc.

NSND Hoàng Dũng và NSƯT Trung Anh xúc động nghẹn ngào khi xem tập cuối "Người Phán Xử"

img-0042-1504198548600.jpg
img-0033-1504198548596.jpg

Người phán xử đã có một cái kết đầy đau thương cho tất cả các nhân vật sau 47 tập phát sóng. Chúng ta, những người xem có thể bật khóc vì thương cho cảnh chia đàn sẻ nghé của một gia đình. Vậy còn ông trùm Phan Quân, còn Lương Bổng, họ đã biết trước kết quả của câu chuyện, nhưng đến khi phim chiếu, tại sao họ vẫn khóc.

img-0045-1504198548602.jpg

Với Lương Bổng, những giọt nước mắt ấy rơi bởi ông không thể kìm lòng được trước ánh mắt của Bin nhìn ông nội mình. Đó là cảnh đau đớn nhất, xót xa nhất. Ngay trong khi phỏng vấn, nghệ sĩ Trung Anh đã không thể nói nên lời. "Đó là cảnh đứa cháu đuổi theo ông, còn người ông quyền lực thì ngồi trong xe tù đầy bất lực"

Còn ông trùm Phan Quân, cái kết đau thương mà Người phán xử đưa ra, ấy là cái kết hợp lý. Bởi không còn cái kết nào phù hợp hơn cho một tội ác. Cái ác phải bị trừng trị thích đáng, và nếu như ta muốn bảo vệ cho con cháu mình, thì buộc phải đi theo con đường lương thiện ngay từ đầu

img-0032-1504198548593.jpg
img-0031-1504198548589.jpg

Dù sao đi nữa, hai nghệ sĩ gạo cội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho bộ phim đặc biệt này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022