Ai mà chẳng có tình yêu đầu đời. Nhất là ở độ tuổi dậy thì, ẩm ương và dễ rung động. Tình yêu lúc đó mới thật sự trong sáng và đáng nhớ làm sao! Nhưng nếu chẳng may bị thất tình, đó chắc hẳn sẽ là nỗi đau rất lớn, khó vượt qua đối với những cậu bé/cô bé tuổi mới lớn. Thật trớ trêu, con gái 15 tuổi của tôi đang rơi vào trường hợp này.

Năm nay, con gái tôi học lớp 10. Cháu rất ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, hiện đang là lớp trưởng một lớp chuyên Văn. Tháng 10 năm ngoái, cháu tâm sự với mẹ rằng đang tìm hiểu một cậu bạn ở lớp chuyên Toán. Cháu khen cậu bạn ấy rất nhiều, bằng những mĩ từ như: giỏi xuất chúng, đẹp trai nhất lớp, ga lăng, ngọt ngào... Tôi cũng gặp mặt cậu bạn ấy vài lần nhưng ngoài những điều con gái nói, tôi còn nhận ra, cậu bạn ấy có tính trăng hoa. Và tôi đã cảnh báo điều này với con gái, cũng như khuyên con không nên đặt tâm quá nhiều vào chuyện yêu đương.

Một tháng nay, con gái tôi bị thất tình. Cậu bạn kia đã công khai quen bạn gái mới. Cả 2 còn có những hành động quan tâm nhau trước mặt con tôi. Con bị sốc tâm lý, học hành sa sút, thường nhốt mình trong phòng và mắt lúc nào cũng sưng húp. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua. Tuổi học trò mà, say nắng ai đó là không tránh khỏi. Nhưng chia tay thì vượt qua cũng rất nhanh. Càng về sau, tôi càng nhận thấy sự bất ổn bởi tâm lý con gái tôi đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ chuyện yêu đương. Là mẹ, tôi lo sốt vó lên.

Mấy ngày trước, tôi lướt mạng và vô tình xem được đoạn phim "Sex Education". “Sex Education” là một bộ phim hài kịch được phát sóng trên Netflix từ năm 2019 đến năm 2023. 4 mùa phim đều khai thác những câu chuyện cuộc sống của người dân thị trấn Moordale. Nhân vật chính là những cô cậu học sinh đang ở độ tuổi dậy thì.

Tôi xem đoạn Ruby ngồi trong bóng tối, thẫn thờ và hoang mang khi vừa nói lời yêu với nam chính Otis xong. Xem như cô gái trẻ ấy đã dốc hết can đảm để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Đáp lại, Otis chỉ hờ hững chúc cô ngủ ngon. Giây phút đó, tôi đã thấy trong mắt của Ruby sự hụt hẫng và tổn thương. Quả nhiên, cặp đôi đã không đến được với nhau. Và dù là kẻ thất tình, Ruby vẫn rất kiên cường, bản lĩnh. Cô gái ấy đã bộc lộ được tình cảm thầm kín của mình và cô chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó.

avatar1743435629796-17434356304991298457386.jpeg

Tối hôm sau, tôi sang phòng con gái, thủ thỉ tâm sự với con. Tôi kể cho con nghe về cô gái bản lĩnh Ruby. Dù cô ấy thất tình nhưng vẫn kiêu hãnh, vẫn ngẩng cao đầu vì bản thân đã sống trọn vẹn với cảm xúc. Cô ấy không nhút nhát, không trốn chạy. Có như thế, sau này mới không phải hối tiếc.

Con gái tôi chăm chú lắng nghe. Sau cùng, con bé cũng hiểu được điều quan trọng mà tôi nói: Hãy trân trọng cảm xúc của chính mình, thà đau một lần, còn hơn tiếc một đời vì không dám đối diện. Con gái tôi đã được sống với tình cảm của mình, bây giờ có chia tay thì cũng không có gì phải hối tiếc cả.

Mấy hôm nay, con gái tôi dần lấy lại tinh thần rồi. Cháu tập trung cho việc học và mạnh mẽ bảo rằng không quan tâm đến cậu bạn kia nữa. Tất cả đã dừng lại. Việc cần làm là tiếp tục bước tiếp để khẳng định mình thôi. Thấy tinh thần con đã phấn chấn trở lại, tôi mừng rỡ vô cùng. Tất cả là nhờ bộ phim "Sex Education".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022