Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay và có 1 đứa con gái đáng yêu. Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền và thương vợ con. Sau mỗi giờ làm việc, anh luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể để nấu những bữa cơm ngon cùng vợ.
Mọi người tiếp xúc với chồng tôi đều có chung nhận xét đó là hiền lành và nhiệt tình. Nhiều người khen tôi có phúc mới lấy được người đàn ông có nhiều ưu điểm như thế. Lúc đầu, tôi cũng có suy nghĩ giống mọi người nhưng sống chung 1 nhà, tôi dần nhận ra anh có nhược điểm cực kỳ đáng sợ. Đó là tính ghen tuông.
Trước khi lấy chồng, tôi có nhiều bạn nam và nữ, sau cưới, tôi không còn ai nữa. Bởi mỗi lần bạn bè gọi đi chơi, chồng đều ra sức ngăn cản và nổi đóa nếu tôi không nghe lời. Mỗi khi vợ mặc đồ đẹp bước ra khỏi nhà là anh đòi đi theo bằng mọi giá, nếu không có chồng đi bên cạnh thì ở nhà cho bớt bị trách mắng.
Đi chơi cùng nhau mà thấy người đàn ông khác nhìn hay nói chuyện với vợ là về nhà tôi sẽ bị anh trách là lẳng lơ. Từ khi tôi nhận thấy anh có tính hay ghen thì sống khép mình để được yên thân.
Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Quân, thỉnh thoảng qua nhà uống nước chè với chồng tôi. Những lúc 2 gia đình có cỗ bàn vẫn mời nhau nên mối quan hệ khá thân thiết.

Ảnh minh họa
Tuần trước, lúc tôi đang nấu ăn thì anh Quân qua xin vài củ hành về cho vợ. Đúng lúc chúng tôi đang ở trong bếp cười nói thì chồng đi làm về. Nhìn thấy cảnh đó, chồng xông vào bếp hỏi:
"Các người đang hú hí với nhau trong bếp à? Uổng cho tôi tin tưởng 2 người. Nói thật đi các ngươi đã làm những gì sau lưng tôi rồi? Hôm nay không nói sự thật thì anh đừng bước ra khỏi cái nhà này".
Anh Quân nổi nóng khi thấy chồng tôi nói những lời xúc phạm. Lo sợ 2 người đàn ông đánh nhau nên tôi vội giải thích và tìm cách khuyên can. Không thể nói nổi chồng nên tôi quay qua nhắc anh Quân về đi, mọi chuyện để tôi lo. Trước khi ra về, anh hàng xóm chỉ thẳng mặt chồng tôi nói cạch mặt với kẻ cuồng ghen.
Sau đó, chồng nghi ngờ đứa con của tôi có nhiều nét giống với hàng xóm và đòi đi xét nghiệm ADN. Tôi nói con gái và anh Quân đều thừa cân, những người béo mập có gương mặt giống nhau, chứ 2 người không có máu mủ ruột thịt gì, chồng đừng phí tiền làm xét nghiệm và khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Cả tuần nay, chồng đày đọa vợ, suốt ngày mang chuyện anh hàng xóm ra nói và đòi đưa con đi xét nghiệm làm tôi khóc rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?