Thu nhập của vợ chồng tôi không thấp chút nào, mỗi tháng cũng được 50 triệu. Vậy mà tiền cứ đi đâu hết, cuối tháng chỉ dư được vài triệu gửi tiết kiệm online. Không muốn làm mất niềm tin ở chồng nên tôi cố gắng nghĩ cách để giảm chi tiêu trong gia đình nhưng 4 năm nay không cải thiện được tình hình.

Có lần tôi tâm sự với chị gái và mong chị cho lời khuyên. Chị bảo tôi bớt mua những món hàng giá đắt đỏ bởi không phù hợp với thu nhập, có nhiều mặt hàng giá cả phải chăng mà chất lượng cũng tốt. Tôi luôn cho là "tiền nào của nấy", mua đồ tốt dùng được nhiều năm, còn hơn đồ rẻ tiền xài mấy hôm là bỏ đi. Chính vì thế những đồ tôi thải cho gia đình chị gái dùng còn tốt hơn chị ấy mua mới.

Cả năm mới về quê, vì thế tôi chi rất mạnh tay, trước Tết, tôi bỏ ra 30 triệu mua bánh kẹo, giò chả, thuốc, sữa, trái cây để biếu ông bà nội ngoại. Về bên nội và ngoại, tôi tiếp tục mua cho mỗi bên một cây đào, cây mai, rồi lì xì các cháu, biếu tiền bố mẹ và các cụ già trong họ. Gộp lại các khoản, tôi chi thêm 40 triệu nữa.

Trước khi quay trở về nhà, tôi kiểm tra tài khoản và ví chỉ còn 10 triệu, với số tiền đó không đủ cho chúng tôi đổ xăng ô tô, phí cầu đường, rồi những biến cố bất ngờ ập đến.

341-17378767204301170657883.jpg

Ảnh minh họa

Sợ bị chồng mắng, tôi không dám báo cáo tình hình ví tiền cạn cho anh ấy biết. Sau nhiều giờ suy nghĩ, tôi quyết định nhờ mẹ chồng cứu giúp. Lúc 2 mẹ con xuống bếp nấu nướng, tôi ngượng ngùng ghé tai bà hỏi vay 15 triệu, mấy ngày Tết tôi chi tiêu quá tay, bây giờ gia đình không còn tiền về quê nữa.

Thấy bà không nói gì mà bỏ lên nhà làm tôi hoang mang và lo sợ. Trong lúc tinh thần tôi đang rối loạn thì mẹ quay trở lại và bảo tôi đọc tài khoản để bà bắn tiền cho. Lời nói của bà làm tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra bà lên nhà lấy điện thoại chuyển tiền cho con dâu.

Nhìn số tiền bà chuyển cho tôi kinh ngạc và đếm đi đếm lại các con số. Tôi nói là hỏi vay 25 triệu, không phải 700 triệu và định chuyển trả lại cho mẹ nhưng bà bảo đó là tiền của chồng tôi, bà chỉ giữ hộ.

Thấy tôi thắc mắc, mẹ nói biết tính chồng tôi chi tiêu hoang phí nên tháng nào bà cũng yêu cầu anh ấy chuyển khoản một nửa lương để bà giữ. Chồng tôi cũng nghe lời mẹ nên từ ngày đi làm đến bây giờ vẫn gửi tiền đều đặn mỗi tháng cho bà.

Mẹ bảo bản thân cũng có tuổi rồi, chẳng biết sống chết ngày nào. Bà không muốn số tiền tích cóp nhiều năm của chồng tôi làm anh em mâu thuẫn, tranh giành nhau. Vì thế bà quyết định trả lại quyền giữ tiền cho con dâu.

Được mẹ tin tưởng giao cho khoản tiền của chồng mà tôi lo lắng vô cùng. 2 vợ chồng tôi đều chi tiêu hoang phí, tôi không biết làm sao để giữ được số tiền đó nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022