Vợ chồng tôi đều là công nhân, lương tháng bèo bọt và bấp bênh. Tháng nào có nhiều hàng, tăng ca nhiều thì lương cao. Tháng nào lượng hàng thấp, nghỉ làm nhiều, tuy sướng nhưng tháng đó, chúng tôi xác định là không đủ sống. Nếu không nhờ sự trợ giúp từ gia đình ngoại, có những lúc, vợ chồng tôi không biết phải xoay xở như thế nào nữa?
Bố mẹ tôi thương con gái lấy chồng nghèo, sống cơ cực nên thường gửi tiền cho. Anh trai tôi tháng nào cũng ghé nhà trọ thăm cháu, khi thì cho tiền, khi thì mua đồ đạc như cặp sách, quần áo, sữa... Còn nhà chồng thì chưa bao giờ cho chúng tôi một đồng nào cả. Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũng không tốt. Tôi không thích về đấy. Bố mẹ chồng khắt khe, soi mói. Anh chồng lắm chuyện. Chị dâu thì chua ngoa ra mặt. Cực chẳng đã, vào dịp quan trọng như Tết, tôi mới về 2 ngày.
Cuối năm 2022, bố mẹ tôi bán mảnh đất, chia cho vợ chồng tôi 300 triệu. Cầm tiền, chồng bảo tôi sắm vàng hết đi, tích trữ lâu dài. Tôi lại không thích sắm vàng vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng tôi đang ở trọ, cất vàng trong nhà là không an toàn. Thứ 2, nếu mua phải vàng giả, chẳng lẽ bao nhiêu tiền bạc đều đổ sông đổ bể hết hay sao?
Mặc kệ ý chồng, tôi đem 300 triệu đó, cùng 50 triệu dành dụm để gửi ngân hàng. Tôi giấu chồng, anh hỏi thì vẫn bảo là đã sắm vàng hết rồi.

Ảnh minh họa
Điều tôi không ngờ là giá vàng lên cao chót vót, lên thẳng đứng chứ không có điểm dừng. Thấy vàng lên giá, tôi dự định rút tiền tiết kiệm để mua nhưng cứ chần chừ, đợi vàng xuống dần.
Bây giờ, vàng lên gần trăm triệu mỗi lượng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm năm 2022. Mỗi lần vàng lên giá, chồng tôi lại hớn hở vui mừng. Anh bảo đợi vàng đạt đỉnh 100 triệu thì sẽ đem bán hết đi, lấy tiền xây nhà. Anh đã quá chán ngán cảnh sống nhà trọ rồi. Chồng càng vui mừng bao nhiêu, tôi lại càng lúng túng, lo lắng bấy nhiêu.
Sáng sớm nay, chồng tôi vẻ mặt hầm hầm tức giận. Anh la um cả nhà lên, còn mắng mỏ vợ bằng những từ ngữ rất nặng nề. Tôi khó hiểu hỏi lại thì anh cầm cuốn sổ tiết kiệm vứt vào người vợ. Anh to tiếng, chỉ tay vào mặt, nói tôi là "kẻ tội đồ của gia đình". Anh cứ tưởng tôi đã đem số tiền đó sắm vàng, với giá vàng hơn 5 triệu/lượng lúc đó thì 350 triệu cũng sắm được gần 7 lượng vàng.
Anh tin tưởng tôi nên không hỏi chỗ cất vàng. Bây giờ anh muốn lấy ra bán bớt 2 lượng để đặt cọc tiền xây nhà thì mới phát hiện tôi qua mặt anh. Tôi đem tiền gửi ngân hàng, lãi suất thấp, giờ không sinh lãi được bao nhiêu, tiền đâu mà xây nhà?
Chồng mắng chưa hả giận, còn giáng cho vợ một bạt tai rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Tôi ngồi lặng, cảm giác uất ức vô cùng. Tiền của bố mẹ tôi cho, tôi muốn sắm vàng hay gửi tiết kiệm là quyền của tôi. Tại sao tôi lại biến thành kẻ tội đồ chứ?