Sáng nay, 11/4/2025, tôi thức dậy với tin tức gây sốc: Giá vàng miếng đã tăng vọt lên 106 triệu đồng/lượng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy lo lắng, vì gia đình tôi đang chuẩn bị đám cưới con trai lớn, Quang. Chồng tôi bước vào phòng với vẻ mặt căng thẳng. Anh nói: "Thoa ơi, giá vàng tăng cao quá, chúng ta phải làm sao đây?". Tôi thở dài, biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Con trai tôi yêu Linh, một cô gái xinh xắn, đang làm trợ giảng trong một trường đại học. Hôm bàn chuyện cưới hỏi, thông gia thách cưới 3 lượng vàng. Đến tối hôm qua, đột nhiên họ gọi điện nói tăng thêm 2 lượng nữa vì phong tục ở quê họ càng nhiều tiền thách cưới càng chứng tỏ con gái có giá, thế nên họ muốn 5 lượng vàng.

Sáng nay lại được tin vàng lên mốc 106 triệu/lượng trong khi chúng tôi mới chuẩn bị được 3 lượng, còn thiếu 2 lượng nữa. Rồi còn tiền đám cưới, thuê xe, phông rạp bát đũa tiệc tùng, MC, đoàn hát... khiến tôi ngộp thở.
Chồng tôi bảo: "Hay mình bán mảnh đất đi, để có tiền lo cho con". Tôi lập tức phản đối. Mảnh đất đó là tài sản mà chúng tôi tích lũy nhiều năm mới mua được. Dự định sau này sẽ cho các con xây nhà ở riêng nhưng sẽ chưa cho ngay, bởi tôi còn muốn xem các con sống với nhau như thế nào, đối xử với bố mẹ ra sao, đến thời điểm thích hợp mới sang tên.

Chồng tôi phân tích đằng nào cũng cho các con thì cho trước hay sau cũng như nhau. Giờ nhà gái thách cưới cao, mình cứ bán đi mua vàng đưa cho nhà gái, còn thừa bao nhiêu thì cho các con ngay trong hôn lễ.
Làm như thế là "nát" mảnh đất, sau này không có khả năng mua lại nữa. Thế nên tôi vẫn phản đối đến cùng.
Cả buổi sáng, tôi ngồi một chỗ suy nghĩ, chẳng làm được việc gì nên hồn. Lấy tiền đâu mà mua vàng cưới cho con đây. Lúc 10h, con trai gọi điện nhắc tôi cuối tuần này là đám hỏi của con, tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, cần đi spa chăm sóc da mặt thì đi luôn hôm nay cho thư giãn.

Nghe con nói mà tôi lại càng trầm ngâm hơn. Tôi biết, nhà Linh giàu có nên chắc chắn thông gia cũng sẽ cho con gái nhiều tài sản, nhưng giờ mà chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ thì xấu mặt nhà trai quá.
Cuối cùng tôi quyết định sẽ bán mảnh đất đó. Người hỏi thì rất nhiều, tôi chỉ cần hạ giá một tí là có người đặt cọc ngay. Tôi gọi điện lại cho chồng và nói đồng ý bán đất, dù trong lòng rất buồn. Nhưng thôi thì giờ giá cả như vậy, đành phải chiều theo thời thế.