Sau khi cưới, mấy người chị ruột cho rằng lương của tôi cao, thu nhập của vợ thấp, nhà ngoại nghèo khó, tôi mà đưa hết tiền cho cô ấy giữ sẽ có ngày trắng tay. Nghe lời khuyên của các chị, mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ một số tiền vừa phải để chi tiêu sinh hoạt. Khi các con lần lượt được sinh ra, tôi đưa thêm vài triệu nữa.
Nhà là tôi mua trước khi cưới, vợ không phải bỏ ra đồng nào. Thế nhưng cô ấy rất chịu khó sắm sửa đồ đạc. Thấy tủ lạnh nhỏ, không có chỗ chứa thức ăn, vợ nhắc chồng mua tủ mới nhưng tôi không đồng ý vì tủ vẫn hoạt động được, nào ngờ cô ấy tự bỏ tiền ra mua.
Từ sau lần đó, mỗi khi sắm sửa đồ gia dụng, vợ không bàn với chồng mà tự bỏ tiền túi ra mua nên tôi cũng chẳng ngăn cản gì. Sau 10 năm cưới nhau, đồ đạc trong ngôi nhà toàn là tiền của vợ bỏ ra chi trả.
Không muốn vợ nhòm ngó tiền lương của chồng nên tôi không bao giờ hỏi về thu nhập của cô ấy. Tôi chỉ nhớ trước khi cưới, cô ấy khoe lương được 7 triệu, chắc bây giờ giỏi lắm cũng tầm 15 – 16 triệu là cùng.
Tết năm nào cũng vậy, vợ lo biếu tiền và mua quà cáp bên ngoại, còn chồng lo bên nội. Trước khi về quê, thấy vợ mang theo con lợn đất rất to, tôi cho là cô ấy biếu ông bà ngoại nên tỏ vẻ khó chịu vô cùng nhưng chỉ để trong lòng mà không nói ra.
Ảnh minh họa
Ngày đầu năm mới, tôi rất bất ngờ khi vợ mang con lợn đất biếu mẹ chồng. Cô ấy nói:
"Suốt 6 năm qua, nếu mẹ đi làm thuê cho người ta sẽ được khá nhiều tiền nhưng vì thương con cháu nên phải bỏ việc. Nhờ có mẹ không quản khó khăn vất vả mà vợ chồng con có thời gian tập trung lo cho công việc.
Tháng nào nhận được lương, con cũng bỏ vào lợn đất ít tiền, mong rằng số tiền này sẽ đủ để mẹ dưỡng già".
Nhận món quà bất ngờ từ con dâu, mẹ tôi đã khóc và cảm ơn sự chu đáo của cô ấy. Còn tôi thấy bản thân thật nhỏ nhen, ích kỷ. Vợ hết lòng chăm lo cho mẹ chồng, vậy mà tôi hờ hững thờ ơ, không quan tâm đến nhà ngoại bao giờ.
Gia đình tôi bàng hoàng khi biết số tiền trong con lợn có được là 450 triệu. Mẹ tôi đã khóc và nói cả đời này chưa bao giờ được cầm trong tay số tiền lớn thế. Lúc đầu tôi muốn đưa thẻ lương và toàn bộ tiền tiết kiệm có được cho vợ giữ nhưng sau đó, tôi cho rằng cô ấy chỉ là "thả con săn sắt bắt con cá rô" và chưa hoàn toàn tin tưởng vợ.
Có phải tôi quá đa nghi không, tôi phải làm sao đây?