
Tôi có lớn tiếng thì cũng vì muốn bảo vệ gia đình tôi nhưng chồng tôi không nghe. Chồng tôi không hiểu hay cố tình không hiểu rằng, việc xem phim sex hôm nay là mầm mống cho những sa ngã về sau. Anh chưa hư hỏng thì kiểu gì cũng sẽ hư hỏng…
Vì chồng không nghe nên tôi đã đem chuyện này nói với bạn bè và anh chị em bên chồng nhưng ai cũng lấy việc đó ra trêu tôi, khiến tôi phát bực. Tôi liền gọi điện về cho mẹ chồng ở quê với hy vọng sẽ được mẹ chồng ủng hộ. Thế nhưng ngược lại, không những bà không ủng hộ tôi mà còn quay sang chê trách cách ứng xử của tôi.
Mẹ chồng tôi bênh chồng tôi rằng: “Nó xem ở nhà chứ nó có đi đâu mà con làm ầm lên như thế. Chồng con là đàn ông, nhất là lại trong xã hội như bây giờ nên con cũng nên khắt khe quá như vậy. Con là giáo viên mà con ứng xử như vậy là không nên”.
Tôi thật không còn biết mọi người nghĩ sao nữa. Tại sao một việc làm sai trái như thế mà ai cũng ủng hộ chồng tôi là sao. Biết là xã hội bây giờ những chuyện như thế này là phổ biến nhưng không có nghĩa người khác xấu thì mình cũng cho phép mình xấu theo. Mẹ chồng tôi có thể vì bênh con, vì sợ chồng tôi bị ảnh hưởng thì mới nói như vậy. Nhưng còn các anh chị tôi, bạn bè của anh ấy thì sao…chẳng nhẽ bây giờ ai cũng coi chuyện xem phim sex là chuyện bình thường?