Tôi là Yến, 29 tuổi, kết hôn được 2 năm. Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa một lần có tin vui. Thỉnh thoảng, bố mẹ chồng đều bóng gió xa gần: "Dạo này có gì mới không con".

Ban đầu tôi còn cười trừ cho qua, nhưng dần dà họ càng lúc càng nói thẳng, chẳng nể nang gì nữa: "Con gái nhà bà Tâm mới lấy chồng năm ngoái, giờ đã có bầu rồi. Thằng Hoàng nhà dì Lan cũng sắp lên chức bố đấy. Phụ nữ đến tuổi phải đẻ, chứ không thì dễ vô sinh lắm con ạ".

Những lời như kim châm, đâm thẳng vào lồng ngực, nhưng tôi chỉ biết cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy. Làm sao tôi dám nói ra sự thật rằng chuyện chăn gối của vợ chồng tôi chưa bao giờ suôn sẻ. Chồng tôi yếu sinh lý, mỗi lần gần gũi đều miễn cưỡng, chớp nhoáng cho xong chuyện. Tôi biết anh cũng tự ti, nên càng cố gắng giấu đi điểm yếu của mình.

Một lần, mẹ chồng thấy tôi đang phơi quần áo, bà liếc nhìn mấy bộ váy ngủ, đồ lót của tôi, gật gù khen: "Cũng được đấy nhỉ, thế này mà sao mãi chẳng có động tĩnh gì thế? Hay con có vấn đề gì à?'.

Mặt tôi nóng bừng, chỉ biết cúi xuống, phơi thật nhanh mấy chiếc áo rồi lẩn vào bếp. Nhưng mẹ chồng không buông tha, cứ tôi đi làm thì chẳng sao, về nhà là lại nghe tiếng mẹ thở ngắn than dài, bóng gió không biết đến bao giờ mới được ôm cháu nội...

348-1746782101052336356515-1746846983885-17468469843191228246434-1746956938589-1746956943724216943501.jpg

Ảnh minh họa

Tôi thì không dám nói ra sự thật, sợ chồng mất mặt, sợ cả nhà chồng thất vọng. Có lần tôi giục chồng đi khám thì anh gắt gỏng bảo tôi: "Anh có bệnh gì đâu mà khám, em vừa vừa phải phải thôi". Rồi chê tôi này nọ, đòi hỏi, vô lối... Sau đó anh giận dỗi bỏ ra phòng khách lấy cớ nằm xem phim cả đêm không vào phòng. Bố mẹ hôm sau lại hỏi xem tôi và chồng cãi nhau chuyện gì?

Ấy thế mà tối hôm kia, tôi tình cờ thấy anh nhắn tin với ai đó tên Mai Anh, những dòng tin nhắn khiến tôi chết lặng: "Anh nhớ em quá!", "Trưa mai mình đi ăn nhé, có quán cơm gà mới mở ngon lắm, lại gần công ty mình"...

Tay tôi run lên, lòng quặn thắt. Hóa ra, khi tôi đang âm thầm chịu đựng, bảo vệ lòng tự trọng của anh, thì anh lại lén lút tìm kiếm sự an ủi từ một người phụ nữ khác. Mà kỳ lạ thật, anh đã yếu sinh lý lại còn có tư tưởng ngoại tình? Hay anh đang cố chứng minh bản thân bình thường?

Bỗng nhiên tôi muốn nói ra toàn bộ chuyện của anh cho bố mẹ chồng biết để họ không trách tôi nữa, và cũng để anh biết cái giá của việc phản bội tôi đáng tẽn tò như thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022