Anh trai tôi làm chủ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Mà cửa hàng này cũng do bố mẹ tôi bỏ 2 tỷ để đầu tư, với hi vọng anh trai có công việc ổn định. 3 năm qua, anh tôi điều hành cửa hàng cũng tốt, sinh lời và mua được mảnh đất rộng 500m2 ở quê. Lúc mua được đất, anh ấy mừng rỡ khoe khắp nơi, còn bảo sau này già sẽ về quê ở ẩn, dưỡng già.

2 tháng trước là đám cưới của anh trai tôi. Anh ấy yêu chị Duyên nhưng không dẫn về giới thiệu với gia đình, đột ngột lại đòi cưới nên ai cũng sốc. Bố mẹ tôi hỏi anh tìm hiểu lâu chưa, anh bảo mới 4 tháng nhưng thấy hợp thì phải cưới gấp. Đến ngày đính hôn, bố mẹ tôi mới hiểu ra, "hợp" ở đây là hợp mắt chứ không phải hợp về tính tình. 

Chị Duyên rất xinh đẹp, da trắng nõn nã, vóc dáng thanh mảnh. Chị ấy làm nhân viên sale ô tô. 2 người quen biết nhau trong lần anh tôi đi mua chiếc ô tô cách đây mấy tháng. 

Anh tôi có ngoại hình trung bình. Bụng bia, da ngăm đen, người tròn trùng trục. Vậy nên tìm được vợ đẹp là anh cưới liền tay. Nhưng tôi và bố mẹ đã dự đoán được cuộc hôn nhân của anh chị khó mà yên ổn.

screenshot-32-17425247496071045046224.png

Ảnh minh họa

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, mới 2 tháng thôi, anh tôi đã về cầu cứu gia đình. Anh ấy nói tưởng cưới được vợ đẹp thì sẽ hãnh diện, nở mặt nở mày với bạn bè, họ hàng. Ai ngờ sống chung mới thấy chị dâu có quá nhiều tính xấu. 

Anh tôi sợ mất vợ nên kêu chị Duyên nghỉ làm, ở nhà lo nấu nướng, dọn dẹp. Oái oăm thay, chị ở nhà nhưng toàn là nằm dài lướt điện thoại, đợi chồng về nấu ăn. Chị nói mình không biết nấu, chồng không nấu thì đặt cơm tiệm về ăn. Rồi chén bát, nhà cửa chị cũng không động đến vì sợ hư móng tay. Anh tôi khuyên chị học "làm vợ" còn bị chị mắng lại một trận.

Đã thế, chị Duyên còn lấy tiền chồng đi làm đẹp, mua sắm thoải mái. Tiền nhập hàng anh để trong két sắt cũng bị vợ lấy tiêu xài. Mới 2 tháng thôi mà chị đã tiêu hơn 100 triệu rồi. Anh nhắc thì chị bảo để có sắc đẹp như hiện tại, chị cũng tốn kém rất nhiều tiền "đắp vào thân", anh tôi "lấy vợ đẹp thì phải chịu được nhiệt".

Giờ chị còn đòi chồng bán mảnh đất ở quê, xây lại căn nhà theo kiểu nhà nghỉ dưỡng cho chị. Chị sẽ không bao giờ về quê sống, kể cả khi về già.

Bố mẹ tôi nghe xong tức giận lắm. Bố mẹ tôi bảo anh trai gọi chị dâu về nhà nói chuyện, anh ấy lại chần chừ vì sợ bố mẹ nói vợ nặng lời. Đúng là làm cả nhà phát tức điên. Anh ấy cứ như vậy, có khi nào bị chị dâu lợi dụng rồi phá hết tiền bạc không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022