Ở tuổi trung niên, người đàn ông như đang đứng giữa sườn núi – ngẩng đầu là đỉnh cao cần chinh phục, cúi xuống là vực thẳm chẳng thể quay lui. Trên vai là trách nhiệm với cha mẹ già, dưới chân là hành trình đồng hành cùng con cái lớn khôn.

Gánh nặng gia đình, áp lực cơm áo khiến mỗi bước đi không được phép lơi là. Đây chính là giai đoạn cần lý trí hơn bao giờ hết, dành tâm sức cho những điều thiết thực, đi từng bước vững chắc để làm chỗ dựa vững vàng cho gia đình.

Khổng Tử từng nói: "Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh" – nghĩa là đến tuổi 40 thì không còn hoang mang, 50 thì hiểu rõ thiên mệnh. Thế nhưng thực tế, không ít người vẫn lao theo những thứ phù phiếm, tưởng đang sống hết mình nhưng thực chất đang tự huỷ hoại tương lai.

Nếu ở tuổi này vẫn còn mải mê với 3 thói quen tai hại dưới đây, hãy tỉnh táo trước khi quá muộn. Bởi đôi khi, chỉ một phút buông thả cũng đủ đánh đổi cả quãng đời còn lại.

1. Sa đà tiệc tùng rượu bia: Mượn cớ giao tiếp, đánh đổi sức khỏe và cả tương lai

“Tiệc với khách”, “Gặp gỡ bạn bè lâu ngày” – những lý do tưởng chừng vô hại nhưng lại là cái cớ quen thuộc để đàn ông trung niên ngập sâu trong bàn nhậu. Có người một tuần bảy ngày thì sáu ngày say sưa. Cứ nâng ly là quên cả thời gian, về đến nhà thì mùi rượu nồng nặc, nằm vật ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc mơ màng, làm việc uể oải, gia đình cũng bỏ bê.

7-1535.jpg “Tiệc với khách”, “Gặp gỡ bạn bè lâu ngày” – những lý do tưởng chừng vô hại nhưng lại là cái cớ quen thuộc để đàn ông trung niên ngập sâu trong bàn nhậu.

Nhưng làm ăn đâu thể dựa mãi vào chén chú chén anh? Thực lực và bản lĩnh mới là thứ giữ chân cơ hội. Uống nhiều chỉ khiến sức khỏe hao mòn, đầu óc trì trệ, chưa kể bệnh tật ập đến lúc nào không hay. Tiền kiếm được bao nhiêu cũng chẳng đủ bù cho viện phí và những cơ hội đã vụt qua.

Như ông Dương – hàng xóm từng tự tin tuyên bố “không uống thì không có mối”. 38 tuổi, gan đã nhiễm mỡ, một dự án lớn bị hủy vì say rượu. Đến lúc tỉnh ngộ thì mọi thứ đã muộn. Đàn ông khôn ngoan nên biết từ chối những cuộc nhậu không cần thiết, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và trau dồi năng lực – đó mới là đầu tư dài hạn.

2. Nghiện cờ bạc: Mộng làm giàu nhanh, kết cục là trắng tay, vợ con khổ lụy

“Giải trí chút thôi”, “Hôm nay đỏ lắm, chắc thắng”… là những lời tự dối lòng trước khi bước vào chiếu bạc. Nhưng rồi hết giờ làm không về nhà, cuối tuần chẳng ở bên con cái, chỉ quanh quẩn bên bài bạc và ảo tưởng phát tài. Thua vài trăm thì tiếc rẻ, thắng vài triệu lại nghĩ mình “có số làm lớn”. Cứ thế, càng chơi càng lún sâu.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng: “Mười người đánh bạc, chín người trắng tay”, người duy nhất thắng là… chủ sòng. Biết bao gia đình tan nát vì chồng nghiện đỏ đen, tài sản đội nón ra đi, nợ nần chất chồng, vợ con khổ sở. Là trụ cột gia đình, nếu người đàn ông đặt hết tiền đồ lên canh bạc, thắng cũng chỉ là phút chốc, còn thua thì cả gia đình gánh chịu – vậy có đáng không?

8-1535.jpg “Giải trí chút thôi”, “Hôm nay đỏ lắm, chắc thắng”… là những lời tự dối lòng trước khi bước vào chiếu bạc.

3. Mải mê oán trách, sống ảo tưởng – muốn đổi đời mà không chịu hành động

“Do sếp thiên vị nên tôi chưa được thăng chức”, “Nó giàu vì may mắn, chứ tôi có thua gì đâu”… Không ít người đàn ông trung niên luôn cay cú khi thấy người khác thành công, nhưng bản thân thì chẳng chịu làm đến nơi đến chốn. Họ sống trong vòng luẩn quẩn của than thở, đổ lỗi và mộng tưởng, mong một ngày “trời cho cơ hội”, trong khi ngay cả công việc hiện tại cũng làm qua loa, thiếu trách nhiệm.

Có người giỏi viện cớ hơn là hành động. Báo cáo chậm trễ, kỹ năng không chịu nâng cao, thái độ làm việc lười biếng nhưng lại tự cho mình “thừa năng lực, chẳng cần cố”. Cuối cùng chỉ là tự ru ngủ bản thân, để rồi đánh mất cả cơ hội lẫn sự tín nhiệm.

Đàn ông trưởng thành không đứng đó than vãn, mà biết cúi đầu làm việc nghiêm túc, từng bước hoàn thiện bản thân. Học thêm kỹ năng, rèn luyện kỷ luật và bền bỉ mỗi ngày – đó mới là cách tạo ra vận may thật sự. Cơ hội không dành cho kẻ ngồi chờ, mà luôn tìm đến người biết chuẩn bị.

Muốn thành công, hãy từ bỏ ngay thói quen đổ lỗi và mơ mộng viển vông. Làm việc chăm chỉ, kiếm tiền chân chính, chăm sóc vợ con chu đáo – đó mới là bản lĩnh của một người đàn ông đích thực. Khi bạn sống có trách nhiệm và hành động bền bỉ, vận may sẽ không cần tìm cũng đến.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022