Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ phải lấy chồng, lập gia đình khi còn trẻ. Bởi lúc đó có nhan sắc thì mới khiến đàn ông yêu thương và chung thuỷ.

Sự thật thì lòng chung thuỷ của đàn ông cũng giống như việc hái sao trên trời vậy, còn nhan sắc phụ nữ thì cũng chẳng thể nào mà níu kéo mãi mãi.

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ mình mất giá. Phụ nữ có tuổi rồi thì chỉ chọn đàn ông cho có chứ không được người tốt.

dan-ba-cu-1106.jpg

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ mình mất giá. Phụ nữ có tuổi rồi thì chỉ chọn đàn ông cho có chứ không được người tốt. (ảnh minh họa)

Đàn bà 30 mà vẫn độc thân thì chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Nhiều người phụ nữ tuổi 30, 40 họ độc thân nhưng họ hài lòng với những gì mình có. Họ được nhiều đàn ông theo đuổi nhưng bản thân không thích mà thôi.

Phụ nữ chừng nào còn hài lòng với nhan sắc của mình, còn hài lòng với sự độc thân của mình thì đừng vội kết hôn làm gì cả.

dan-ong-1107.jpg

Phụ nữ chừng nào còn hài lòng với nhan sắc của mình, còn hài lòng với sự độc thân của mình thì đừng vội kết hôn làm gì cả. (ảnh minh họa)

Muốn được đàn ông tôn trọng thì phụ nữ phải có khí chất, có sự độc lập. Đó mới chính là vẻ đẹp không bị thời gian làm mai một đi.

Thế nên việc của phụ nữ là đừng ngại chờ đợi những điều tốt đẹp đến sau cùng. Bạn càng già mới càng có giá, mới xứng đáng gặp được kiểu đàn ông hoàn hảo trong cuộc đời mình. Hôn nhân là cả đời, nên đừng tạm bợ phụ nữ nhé.

Một người phụ nữ có bản lĩnh sẽ tự biết xây dựng hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Họ biết rõ ai mới là người xứng đáng để mình yên tâm trao gửi thân phận.

Một người đàn bà cũ nhưng khí chất, nét quyến rũ hấp dẫn thì đàn ông nào cũng mê mệt không rời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022