Tôi 30 tuổi, cưới chồng được 4 năm, mới sinh được một bé gái. Tôi sống cùng gia đình chồng, xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Tính tôi cứng đầu và ngang bướng, gia đình chồng cổ hủ và sĩ diện, tôi không hòa nhập được. Tôi thật sự muốn ra riêng nhưng chồng là con một, anh rất có hiếu với ba mẹ và ở nhà anh hoàn toàn không có tiếng nói, mở miệng ra là bị chửi.

photo-0-15239344132561688176467.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi nhiều lần xin được ra ở riêng nhưng ba mẹ chồng và chồng không đồng ý. Vừa rồi cãi nhau với chồng, tôi đã dọn ra nhà trọ ở. Tôi còn yêu chồng nhiều lắm nhưng không thể sống cùng ba mẹ chồng. Tôi phải làm sao đây, tôi sợ về nhà chồng sống lắm, giờ chúng tôi đang ly thân, nếu chồng không đồng ý ra ngoài cùng tôi thì chắc tôi sẽ ly hôn thôi, tôi không dám quay lại đó nữa.

Theo Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022