Trong 3 anh em trai, kinh tế của tôi là khá giả nhất, chính vì thế tôi có điều kiện chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn. Vợ chồng tôi ở xa, mỗi năm về thăm bố mẹ được 1 lần.
Vợ chồng anh cả sống gần nhà với bố mẹ nên tôi rất yên tâm làm việc. Tháng nào tôi cũng chuyển cho anh trai 5 triệu để lo cơm nước cho ông bà. Bố mẹ tôi năm nay ngoài 80, không có lương hưu, tiền tiết kiệm không có và phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Những năm qua, tôi luôn cố gắng làm việc nhiều hơn để có tiền lo cho tuổi già của bố mẹ.
Tết vừa rồi, tôi bận làm không về quê được. Nghe bố kể năm nay sức khỏe mẹ yếu đi rất nhiều nên tôi cố gắng sắp xếp công việc để về thăm.
Về đến nhà, thấy hàng xóm xây 3 tầng, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của bố mẹ thấp nhỏ ở kế bên nhìn rất khó tả. Bố chỉ lên tường và nói hàng xóm xây nhà làm tường bị nứt toác ra, có thể thò được cả bàn tay vào. Ban đêm bố không ngủ được, chỉ lo nhà bị sập.

Ảnh minh họa
Không thể để cho bố mẹ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ được. Tôi định đập bỏ nhà cũ xây mới chi phí tầm khoảng 600 triệu. Thế nhưng chị dâu bất ngờ đưa cho tôi xem tờ xét nghiệm bệnh của anh trai. Tôi bàng hoàng khi anh ấy bị bệnh ung thư gan giai đoạn 2 và mới phát hiện sau Tết.
Chị dâu rơm rớm nước mắt nói:
"Từ khi anh bị bệnh, tinh thần suy sụp hẳn, không thiết tha làm việc nữa. Một mình chị kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn và lo tiền chữa trị cho chồng. Nhiều hôm chị muốn gọi điện nhờ em giúp tiền chữa cho anh trai nhưng chồng không đồng ý. Anh ấy bảo em lo cho bố mẹ đã rất mệt rồi nên không dám làm khổ em nữa".
Thực ra 600 triệu là số tiền tôi dành để bố mẹ dưỡng già, phòng khi ốm đau bệnh tật. Chúng tôi lấy tiền đó xây nhà thì tương lai sẽ phải làm việc nhiều hơn để có tiền chăm lo tuổi già cho ông bà.
Chị dâu bất ngờ đưa ra gợi ý là để ông bà qua nhà anh chị sống cho an toàn và thuận tiện lo cơm nước. Số tiền xây nhà đó 1 nửa để chữa trị cho anh tôi, 1 nửa để chăm lo tuổi già cho bố mẹ. Liệu khi bố mẹ sống chung với anh chị thì có được vui vẻ hạnh phúc không đây?