Ông được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa song không thể qua khỏi.
"Tôi từng tâm sự với chồng rằng 'nếu một ngày em rời đi, thân thể còn có thể giúp người khác thì xin gia đình chắp mối lương duyên, hoàn thành tâm nguyện'. Anh ấy cũng rất đồng tình, ủng hộ quan điểm cho đi là còn mãi, nhưng tiếc thay người đi trước lại là anh", người vợ chia sẻ, ngày 9/5.
Trước khi tiến hành lấy tạng, các bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến. Gần 2 giờ sau đường rạch đầu tiên, tiếng máy monitor vang lên từng hồi, báo hiệu quá trình lấy nhận tạng hiến đã khép lại. Hành trình mới của trái tim, lá gan, hai quả thận, hai giác mạc, khởi hành trong cơ thể người nhận.
Trái tim được chuyển thẳng ra sân bay để kịp tới Huế đúng giờ. Nơi đó, có một nữ bệnh nhân trẻ tuổi mắc cơ tim giãn nhiều năm đang chờ ghép. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân nhóm máu AB và kháng thể HLA khiến cô gần như không thể tìm được người cho tạng tương thích. Cô được dự trù ghép tim 4 lần nhưng đều thất bại vì độ chéo dương tính. Đây là lần thứ 5, lần sống còn, và vô cùng may mắn khi trái tim ấy được ghép thành công, đập trở lại sau 15 phút.
Lá gan được điều phối về Bệnh viện Việt Đức. Ca ghép kéo dài 5 giờ, bệnh nhân nhận gan thuận lợi không cần truyền máu và chế phẩm máu, huyết động ổn định. Sau ghép, gan tương thích và đã hoạt động tiết dịch mật, bệnh nhân tỉnh táo và tự thở ngay sáng hôm sau.

Các bác sĩ tri ân bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: Thành Dương
Còn hai thận được các bác sĩ Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai đồng thời ghép cho hai bệnh nhân ngay trong khuôn viên khu phẫu thuật. Cả hai bệnh nhân này đều đang chạy thận nhiều năm, gồm bệnh nhân nữ viêm thận lupus và bệnh nhân nam viêm cầu thận mạn. Sau ghép, chỉ số phẫu thuật ổn định, thận đã bài tiết được nước tiểu.
"Hai người được ghép nằm liền hai bên phòng người hiến, cách nhau một bức tường. Họ không biết mặt nhau, không biết người hiến là ai, nhưng giờ đây đã được khởi sinh cuộc đời mới từ một phần sự sống giống nhau", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nói.
Hai giác mạc của người hiến gửi về Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Trung ương và Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Hà Nội, sẵn sàng kết nối ánh sáng cho những bệnh nhân nhãn khoa.
Mọi việc hoàn tất, các bác sĩ hoàn thiện những khâu cuối, đưa người hiến về với người thân ở quê nhà. Khi chiếc xe cứu thương lặng lẽ lăn bánh, các bác sĩ lần nữa cúi đầu tiễn biệt.
Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, nguồn hiến từ người cho sống, còn ghép tạng từ người cho chết não vào năm 2010. Sau 33 năm, Việt Nam thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Ba năm nay (từ 2022-2024), Việt Nam là quốc gia số 1 tại Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm (trên 1.000 ca).
Năm 2024, 41 gia đình hiến tặng mô, tạng người thân chết não, hơn tổng số ca 3 năm trước đó cộng lại. Trong hơn hai tháng đầu năm 2025, có 21 ca hiến tạng sau chết não. Số ca chết não hiến tạng tăng mạnh trong hai năm gần đây.
Lê Nga