“Điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết đi?” là một điều bí ẩn, khơi gợi sự tò mò của rất nhiều người. Theo một khảo sát của tờ Today, 55% số người tham gia cho biết họ hoàn toàn tin rằng có “thế giới bên kia”, 37% không chắc chắn có “thế giới bên kia” và 8% còn lại tin chắc chắn “thế giới bên kia” không tồn tại.

Thế nhưng, đối với một số người đã từng có trải nghiệm cận tử, họ có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi trên. 

Kể về “thế giới bên kia” sau khi hôn mê sâu

Anita Moorjani là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất trên New York Times. Trong một số của chương trình “Today”, bà đã chia sẻ trải nghiệm cận tử đầy huyền bí của mình.

Theo đó, Moorjani cho biết bà từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Từ đầu tới bụng bà có rất nhiều khối u. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh này, bà sụt cân trầm trọng, chỉ còn hơn 38kg và rơi vào hôn mê sâu. 

“Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đã chết, đã sang ‘thế giới bên kia’ và quay trở lại”, Moorjani chia sẻ trong chương trình. Bà mô tả “thế giới bên kia” “là một khoảng không không giới hạn và không xác định được thời gian”.  

ke-ve-the-gioi-ben-kia-1750259160045-17502591607951016021189.jpg

Bà Anita Moorjani (Ảnh: Today)

“Lúc đầu, tôi cảm thấy mình đang ‘thoát’ ra và ‘lơ lửng’ trên cơ thể. Tôi cảm thấy mình như có tầm nhìn 360 độ, nhìn được toàn bộ khu vực xung quanh, không chỉ ở trong căn phòng mà cơ thể tôi đang nằm đó mà còn vượt ra bên ngoài”, bà Moorjani kể lại.

Bà nói thêm, ở bên kia thế giới, bà còn được gặp lại người cha quá cố của mình. Ông thậm chí còn khuyên bà hãy quay trở lại cuộc sống thực. 

“Ông ấy nói với tôi rằng tôi đã đi xa lắm rồi, nếu đi xa hơn nữa tôi sẽ không thể quay trở lại được. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình không muốn quay lại. Bởi ‘thế giới bên kia’ quá đẹp. Thật không thể tin được vì đấy là lần đầu tiên, mọi nỗi đau, sự khó chịu trên cơ thể tôi đã biến mất. Nỗi sợ hãi cũng đã không còn. Tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt vời và tràn ngập trong tôi là một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, đầy yêu thương”, bà Moorjani cho hay. 

Thế nhưng, ngay lúc đó, tiềm thức của bà trỗi dậy. Bà quyết định quay trở về vì bà tin rằng “mình sẽ khỏe lại, rất nhanh thôi!”. Và đúng là bà đã thực hiện được điều đó. 

Sau khi tỉnh lại, bà Moorjani hồi phục một cách thần kỳ. Khối u của bà sau đó đã giảm mạnh về kích thước. “Sự hồi phục của tôi đã khiến các bác sĩ rất sốc. Lúc đó, tôi đã nói với mọi người rằng tôi biết mình sẽ ổn. Tôi biết đây chưa phải là lúc tôi phải chết”, bà Moorjani chia sẻ.

Trải nghiệm về “thế giới bên kia” đã được bà Moorjani viết thành cuốn sách có tựa đề “Dying To Be Me”.

Khoa học nói gì về trải nghiệm cận tử?

edit-the-gioi-ben-kia-1750259161897-17502591621371361734813.png

Trải nghiệm cận tử là chủ đề còn nhiều tranh luận và chưa có lời giải đáp rõ ràng. (Ảnh: AI khởi tạo)

Theo thông tin trên Psychology Today, trải nghiệm cận tử (NDE) là trạng thái có ý thức, bán ý thức hoặc được ghi nhớ lại của một người đang tiến gần đến cái chết hoặc tạm thời trải qua quá trình này, chẳng hạn như trong trường hợp ngừng tim nhưng được hồi sức kịp thời. Những người từng trải qua NDE thường mô tả cảm giác siêu thực như thấy bản thân từ trên cao hoặc đi qua một đường hầm ánh sáng.

Một số người chia sẻ trải nghiệm mang màu sắc tôn giáo hoặc tâm linh, làm dấy lên tranh luận về khả năng ý thức tồn tại sau khi chết. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học bác bỏ giả thuyết này và cho rằng NDE phản ánh những thay đổi trong hoạt động của não khi con người hấp hối.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích các hiện tượng cụ thể trong NDE. Ví dụ, cảm giác thoát xác có thể liên quan đến sự rối loạn ở vùng đỉnh - thái dương, nơi kiểm soát cảm giác về cơ thể. Hình ảnh đường hầm ánh sáng có thể là hậu quả của lưu lượng máu chậm lại ở võng mạc. Dù vậy, trải nghiệm cận tử vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận và chưa có lời giải đáp rõ ràng.

(Nguồn: Today, Psychology Today)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022