Alistair Blake (64 tuổi) là một người đàn ông sinh sống tại Úc. Ông là người đã trải qua cảm giác “chết đi sống lại”. Khi tỉnh lại, ông kể với mọi người những gì mình thấy về “thế giới bên kia”.
Mirror thông tin, vào năm 2019, ông Alistair bất chợt lên cơn đau tim trong lúc đang ngủ. Vợ của ông, bà Melinda, là người phát hiện chồng mình có dấu hiệu bất thường. Ông thở khò khè và không có phản ứng khi được vợ gọi. Ngay lập tức, bà Melinda gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ xe cứu thương đến, bà liên tục thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho chồng.
Khi đội ngũ y tế đến, họ tiếp tục thực hiện CPR cho Alistair và sốc điện tim tới 8 lần trong vòng hơn 1 tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn không có dấu hiệu của sự sống. Theo Daily Star, ông Alistair được xác nhận đã chết lâm sàng trong khoảng 90 phút. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra sau quãng thời gian này: Trái tim của Alistair đập trở lại.

Alistair Blake và vợ mình (Ảnh: Mirror)
“Chết đi sống lại” và chia sẻ về “thế giới bên kia”
Khi được mọi người hỏi “thế giới bên kia” như thế nào, Alistair chia sẻ: “Đó là một khoảng không hoàn toàn trống rỗng, không có ánh sáng, không có bất cứ một tiếng động nào. Thật đáng sợ!”.
“Tôi nhớ mình đã đi ngủ vào tối thứ bảy và tỉnh dậy vào sáng thứ năm của tuần sau đó. Lúc ấy, tôi đang được chuyển từ phòng chăm sóc tích cực sang khoa tim mạch để theo dõi. Não tôi đã xóa sạch những gì đã xảy ra giữa 2 thời điểm đó”, Alistair kể lại.
Suy thận giai đoạn cuối khi mới 27 tuổi
Được biết, Alistair đã được thông động mạch bị tắc và gắn máy tạo nhịp tim đề phòng tái phát sự cố này. Alistair chia sẻ, trải nghiệm đáng sợ về “thế giới bên kia” đã khiến ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc sống và trân trọng cuộc sống hơn.
“Tôi giảm số giờ làm việc, cố gắng kết nối nhiều hơn với gia đình, bạn bè. Tôi cũng thay đổi chế độ ăn uống, ăn lành mạnh hơn và tập thể dục nhiều hơn”, Alistair nói.
Điều gì xảy ra khi con người sắp chết?
Tờ Daily Star đưa tin, trong nhiều năm qua, một số chuyên gia đã đưa ra quan điểm riêng của mình về điều sẽ xảy ra ở những giây phút cuối cùng của đời người.
Tiến sĩ Kathryn Mannix, một chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời tại Anh, đã đưa ra đánh giá khá lạc quan: “Cái chết có lẽ không tệ như bạn nghĩ”.
“Cái chết thực ra chỉ là một quá trình trong đó con người cảm thấy dần mệt mỏi hơn, kiệt sức hơn”, tiến sĩ Kathryn Mannix nói.

"Thế giới bên kia" như thế nào là câu hỏi của nhiều người (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, tiến sĩ Thomas Fleischmann, một bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm 35 năm làm việc, cho biết khi sắp chết, con người sẽ trải qua 5 giai đoạn.
Ở giai đoạn đầu tiên, theo tiến sĩ Thomas Fleischmann, mọi cơn đau đột ngột biến mất. Giai đoạn này sẽ diễn ra chỉ trong chốc lát. “Mọi lo lắng, nỗi sợ hãi, tiếng ồn đều biến mất. Thứ còn lại là sự tĩnh lặng và thanh thản. Thậm chí, nhiều bệnh nhân nói họ còn có cảm giác mừng vui trong giai đoạn này”, tiến sĩ Thomas Fleischmann cho hay.
Ở giai đoạn thứ hai, mọi người sẽ có cảm giác “thoát xác”. Nhiều người cho biết họ cảm thấy mình đang bay “lơ lửng trên không” và nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trên cáng.
Ở giai đoạn thứ 3, 98-99% số người đã từng trải qua cho biết họ cảm thấy “thoải mái”. Trong khi đó, số còn lại cho biết họ nghe thấy những tiếng động rất to, ngửi thấy mùi kinh khủng và nhìn thấy những sinh vật đáng sợ.
Ở giai đoạn 4, nhiều người cho biết họ nhìn thấy ánh sáng le lói phía cuối đường hầm tối tăm. Họ mô tả đó là thứ ánh sáng “rất ấm áp, rất sáng và rất hấp dẫn”.
Ở giai đoạn thứ 5, tiến sĩ Thomas Fleischmann cho biết có khoảng 10% số người “chết đi sống lại” nhìn thấy “những khung cảnh rất đẹp với màu sắc rực rỡ”, “những bản nhạc hay và cảm giác tuyệt vời”.
(Nguồn: Mirror)