Không khí Tết Bính Ngọ ùa về khắp nẻo đường xã Giồng Riềng, nhưng với gia đình người đàn ông 31 tuổi, Tết năm nay trầm lắng hơn mọi khi vì thiếu vắng người trụ cột. Đây là cái Tết đầu tiên cả nhà vắng bố, nhưng cũng là cái Tết mà sự sống của ông đang được tiếp nối trong cơ thể của 6 người xa lạ khác.
Biến cố ập đến vài tháng trước, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bố bị chấn thương sọ não nặng dẫn đến chết não. Cùng lúc đó, người mẹ cũng nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sự sống nghìn cân treo sợi tóc. Giữa lúc các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực giành giật sự sống cho mẹ, hai anh em trai phải đối diện với quyết định sinh tử từ nhân viên điều phối tạng: Bố đã không thể qua khỏi, gia đình có đồng ý hiến tạng cứu người hay không?
Trong phòng hồi sức tích cực, tiếng máy móc kêu đều đều lạnh lẽo. Hai người con trai nhìn nhau, lòng như lửa đốt. Mẹ chưa hay biết tin dữ, liệu quyết định này có khiến bà sốc nếu tỉnh lại.
"Lúc đó mẹ còn yếu, sợ mẹ biết tin sẽ không chịu nổi nên anh em tôi không dám nói, cha mất thì cũng mất rồi, hiến tạng cứu ai được thì cứu chứ anh em không nghĩ nhiều", người con trai lớn nhớ lại khoảnh khắc nén đau thương để ký vào đơn đồng thuận.
Quyết định dứt khoát ấy đã giúp nguồn tạng của người bố kịp thời được ghép và cứu sống 6 bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội tái sinh. Hồi phục sau tai nạn, người mẹ mới biết sự thật. Bà thừa nhận nếu được hỏi ý kiến ngay từ đầu, bà sẽ không đồng ý. Quan niệm truyền thống về việc người mất phải được "nguyên vẹn hình hài" từng là rào cản lớn trong suy nghĩ của bà.
Tuy nhiên, khi nỗi đau dần nguôi ngoai theo thời gian, chứng kiến quyết định của các con mang lại sự sống cho nhiều người khác, bà dần thấu hiểu. "Sau này suy nghĩ lại, tôi thấy quyết định của hai con là sáng suốt, chồng mình mất đi nhưng cứu được nhiều người thì lòng cũng an yên", người mẹ chia sẻ.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy thăm gia đình người hiến tạng dịp trước Tết Bính Ngọ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết mỗi gia đình người hiến tạng là một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là họ đều phải đưa ra quyết định khó khăn trong thời gian rất ngắn, giữa lúc tang gia bối rối. Sự đồng thuận của họ là món quà vô giá giúp nối dài sự sống, làm cho cuộc đời này trở nên nhân ái hơn.
"Có những gia đình bình tĩnh vượt qua định kiến, nhưng cũng có những người chịu áp lực lớn từ quan niệm truyền thống", bác sĩ Thu nói.
Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, hiến tạng là một quyết định vô cùng to lớn và cao cả. Đó không chỉ là quyết định trao đi một phần thân thể, mà là trao cơ hội sống cho nhiều con người khác, những tạng hiến ấy sẽ tiếp tục hiện diện, tiếp tục đập trong một cơ thể khác.
Trong những ngày giáp Tết, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến thăm hỏi, chúc Tết 5 gia đình người hiến tạng. Thừa ủy quyền của Bộ Y tế, đại diện bệnh viện đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các gia đình. Bên cạnh tri ân, bệnh viện cũng phối hợp với các quỹ từ thiện hỗ trợ tìm việc làm, trao học bổng cho con em người hiến tạng dưới 18 tuổi, giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế khi mất đi người trụ cột, để mùa xuân thêm phần ấm áp.
Lê Phương



































