Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ vừa cứu sống thành công một trường hợp thoát vị rốn "khổng lồ" hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, bé L.H.D, chào đời với khối thoát vị có kích thước lên tới 15 x 14 x 13 cm, chứa gần như toàn bộ gan và ruột nằm ngoài ổ bụng. Câu chuyện của em là hành trình dài của những nỗ lực phi thường, của sự kiên trì không buông bỏ và của tình yêu thương bền bỉ giữa gia đình và đội ngũ y tế.

15 năm "tìm con" xuyên Huế - Sài Gòn - Hà Nội, người phụ nữ vỡ òa khi nghe thấy tim thai: "Mình đã bật khóc vì hạnh phúc"
Ngay từ tuần thai thứ 13, bất thường đã được phát hiện qua siêu âm sàng lọc trước sinh. Tin dữ đổ ập xuống khi bác sĩ thông báo thai nhi mắc Omphalocele, một dạng thoát vị rốn nặng, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao ngay sau sinh. Với nỗi lo âu lẫn hy vọng, gia đình quyết định lựa chọn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh nở, bởi nơi đây có đầy đủ điều kiện để can thiệp kịp thời cho những trường hợp nguy kịch như của bé.
Giây phút bé chào đời, phòng sinh trở thành chiến trường căng thẳng. Trước mắt ekip là một em bé nhỏ xíu nhưng mang khối thoát vị khổng lồ che gần hết vùng bụng. Để giữ lại sự sống cho trẻ, các bác sĩ phải đặt nội khí quản ngay tại phòng sinh, khẩn trương chuyển bé về khoa Hồi sức tích cực Ngoại.

Tại đây, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Cơ thể non yếu, nguy cơ nhiễm trùng cao, khối thoát vị quá lớn khiến mọi can thiệp đều phải tính toán từng bước. Trẻ được hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng, điều trị nhiễm trùng và theo dõi sát từng dấu hiệu dù là nhỏ nhất. "Đây là khối thoát vị lớn nhất mà chúng tôi từng tiếp nhận", BSCKII Tạ Thị Quỳnh Anh (Trưởng khoa Hồi sức tích cực Ngoại) cho biết. "Chỉ một biến cố nhỏ như tắc nghẽn hay hoại tử ruột cũng có thể cướp đi cơ hội sống của em".
Thời gian trôi đi trong những ngày dài đầy lo lắng. Với mỗi diễn biến tích cực, gia đình lại có thêm hy vọng; với mỗi nguy cơ, trái tim họ như thắt lại. Các y bác sĩ không chỉ điều trị mà còn túc trực bên em từng ngày, từng giờ, bởi họ hiểu rằng với những trẻ mắc Omphalocele lớn như vậy, khả năng phục hồi là một hành trình dài, đầy thách thức.
Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bé đáp ứng dần với phác đồ điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, khối thoát vị từng bước được biểu bì hóa. Sau 71 ngày, quãng thời gian khiến bố mẹ và các bác sĩ tưởng chừng dài vô tận, trẻ thở tốt, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về vòng tay yêu thương của gia đình.
Theo BSCKII Tạ Thị Quỳnh Anh, phẫu thuật là phương pháp duy nhất để điều trị thoát vị rốn Omphalocele, 6 giờ đầu sau sinh là thời gian tiến hành lý tưởng nhất. Tuy nhiên, điều kiện là kích thước khối thoát vị không quá lớn (đường kính của vòng rốn rộng không quá 6cm) và khi đóng thành bụng không gây tăng áp lực ổ bụng. Trường hợp của bé L.H.D do khối thoát vị quá lớn mà cơ thể của trẻ vẫn còn non yếu, chính vì vậy cần đợi cho bé lớn và quá trình biểu bì hóa hoàn thành rồi mới có thể tiến hành biện pháp đưa dần các tạng trở lại ổ bụng.
"Điều rất quan trọng là công tác chẩn đoán trước sinh. Khi phát hiện thai có bất thường, sản phụ cần được tư vấn và theo dõi tại các cơ sở chuyên khoa. Sự phối hợp giữa Trung tâm sàng lọc chẩn đoản trước sinh - Sản khoa - Hồi sức Ngoại, và Ngoại nhi sau này, ngay từ trong bụng mẹ chính là chìa khóa cứu sống nhiều sinh mệnh bé nhỏ", bác sĩ chia sẻ.
Câu chuyện của bé L.H.D không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho ý nghĩa của sự chuẩn bị trước sinh, của niềm tin của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ y tế. Một em bé đã bước qua ranh giới sinh - tử ngay từ khi cất tiếng khóc đầu đời, để rồi cuối cùng được trở về trong tình yêu thương trọn vẹn.



































