210613194439-queen-biden-orig-thumbnail-exlarge-169-1662966567599-16629665683491383381882-0-55-438-756-crop-1662966736819947599187.jpgYêu cầu đặc biệt trong tang lễ Nữ hoàng Anh mà tất cả các lãnh đạo trên thế giới đều phải tuân thủ

GiadinhNet - Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển khuyến cáo các lãnh đạo nước ngoài nên đến Anh bằng máy bay thương mại, do không có sự sắp xếp cho chuyên cơ ở Sân bay Healthrow, London.

Chiều 12/9, Vua Charles III cùng ba người em đi bộ dẫn đầu đoàn rước phía sau xe chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Cung điện Holyroodhouse đến nhà thờ St Giles.

linhcuunuhoanganhpa1-1663037304516-16630373051052008840648.jpg

Vua Charles III cùng các anh chị em của mình đứng 4 góc quanh linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II để cầu nguyện, ngày 12/9. Ảnh: PA.

Lễ rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ cung điện Holyroodhouse đến Nhà thờ St Giles diễn ra lúc 14h35 ở Edinburgh. Vua Charles III mặc quân phục, đeo 10 huy chương và mang theo cây gậy Thống chế do Nữ hoàng trao tặng khi dẫn đầu đoàn rước phía sau linh cữu mẹ. Đi cùng ông là ba em: Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward. Không giống các anh chị em, Hoàng tử Andrew không mặc quân phục vì ông đã rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia sau vụ bê bối liên quan đến "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Vương hậu Camilla và các thành viên khác của gia đình Hoàng gia bao gồm con dâu được Nữ hoàng yêu quý - bà Sophie, nữ Bá tước xứ Wessex, vợ Hoàng tử Edward - ngồi trên ô tô phía sau chiếc xe chở linh cữu.

Công tước xứ York nhắm mắt trong suốt 10 phút, trong khi công chúa và bá tước xứ Wessex cúi mặt suốt buổi lễ. Nhà vua, với đôi mắt ươn ướt, cũng chắp hai tay phía trước và cúi mặt trong khi công chúng đi qua.

Họ rời khỏi nhà thờ St Giles của thành phố, trước sự chứng kiến của những người đến viếng.

Quan tài nữ hoàng trước đó đã được đưa từ cung điện Holyroodhouse, nơi ở chính thức của quân vương tại Scotland, trong khi Vua Charles III và các thành viên hoàng gia đi chậm rãi phía sau xe tang.

3267-1663026438-16630373707601504437778.jpg

Lực lượng bảo vệ trong Lễ rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II

Một tiếng đại bác được bắn từ Lâu đài Edinburgh khi Vua Charles III cùng xe tang Nữ hoàng đi dọc theo Royal Mile đến Nhà thờ St Giles. Hàng nghìn người dân xếp hàng đứng hai bên đường chờ đợi đoàn rước đi qua. Cửa sổ cao của các tòa nhà nhìn ra con đường lịch sử chật kín người xem. Khi chiếc xe tang đi tới, đám đông đứng trang nghiêm giữ yên lặng, có vài người giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc.

Những người dân đến đưa tang, một số người khóc, những người khác cúi đầu, bước chầm chậm qua quan tài sau khi kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để được phép vào nhà thờ.

Bộ trưởng Thứ nhất Scotland - Nicola Sturgeon - đọc bài học Kinh thánh đầu tiên khi linh cữu Nữ hoàng đến Nhà thờ St Giles. Bài quốc ca God Save the King được hát vang sau đó và buổi lễ kết thúc bằng điệu Bach fugue. Tại nhà thờ St Giles ở Edinburgh, quan tài được phủ bằng cờ Royal Standard và đặt vòng hoa trên nắp. Các thành viên gia đình Hoàng gia tổ chức lễ cầu nguyện để vinh danh Nữ hoàng Elizabeth II.

Trước đó, sáng 12/9, Vua Charles và Vương hậu Camilla bay đến Edinburgh từ London sau khi tham dự cuộc gặp mặt với Quốc hội Anh ở Hội trường Westminster. Vua Charles dự kiến có buổi tiếp kiến với Bộ trưởng Thứ nhất Sturgeon và Chủ tịch quốc hội Scotland, Alison Johnstone.

Gia đình Hoàng gia sẽ ở lại Edinburgh qua đêm. Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II sẽ an nghỉ tại nhà thờ St Giles và người dân có thể đến viếng. Ngày 13/9, quan tài Nữ hoàng sẽ được máy bay của Không quân Hoàng gia đưa về Cung điện Buckingham ở London.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm thứ 8/9 tại lâu đài Balmoral, Scotland, ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì. Quan tài của nữ hoàng được đặt tại nhà thờ St Giles để làm lễ cầu nguyện trước khi máy bay chở đến thủ đô vào ngày 13/9.

Vua Charles III dẫn đầu đoàn rước đi sau linh cữu Nữ hoàng 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022