
Văn Tư Tư và Trương Giác Linh (sống ở Trung Quốc) quen nhau trong thời gian du học ở Na Uy. Đặc điểm chung giữa 2 người là thích đi du lịch, khám phá những vùng đất hoang dã. Sau khi học xong thạc sĩ về nước, 2 người nên vợ nên chồng. Bước vào cuộc sống hôn nhân bận rộn, song họ vẫn dành thời gian để tới các vùng nông thôn, nơi hoang dã.

Trước khi lên núi sống, 2 người đã thuê mảnh đất nhỏ để trồng rau trong 3-4 năm. Từ đó, cặp đôi nảy ra ý tưởng táo bạo là về vùng nông thôn để sống nhưng không phải tách biệt hoàn toàn với thành phố. Họ muốn có căn nhà giữa thiên nhiên hoang dã, cách thành phố 2 tiếng lái xe, có đất để trồng trọt và sống gần rừng núi.

Khu đất mà 2 người đang sống vốn thuộc về một cặp vợ chồng già. Họ đã lớn tuổi, không thể kham nổi chuyện trồng trọt nên cho Văn Tư Tư và Trương Giác Linh thuê từ năm 2014. Sau khi ký hợp đồng thuê, cặp đôi chuyển đến đây sống như thời "son rỗi". Thời hạn thuê là 14 năm, có nhiều thời gian để thỏa mãn đam mê làm nông nghiệp ở vùng nông thôn bình yên.

Có khu đất trong tay, 2 vợ chồng quy hoạch thành các khu vực. Sau nhà là vườn ăn quả, trước nhà là vườn rau, đồng cỏ và ruộng. Cách nhà 200m là sườn đồi với rừng cây rất đúng với mong muốn của vợ chồng này.

Hằng ngày, 2 vợ chồng dùng bếp củi trước sân để nấu nướng đồ ăn. Quá trình trồng trọt không dùng thuốc trừ sâu và hóa chất cho ra các loại thực phẩm sạch để sử dụng cho bữa ăn. Cặp đôi không chỉ thu hoạch hoa quả tại vườn mà còn trồng lúa nương, lúa mì, đậu... thay vì mua ở bên ngoài.

Đam mê như vậy nhưng khó khăn nhất với 2 vợ chồng là việc trồng lúa. Ban đầu họ vất vả vì chưa quen với việc làm cỏ, cấy lúa, có lúc mỏi nhừ cả lưng, song sự quyết tâm đã giúp Văn Tư Tư và Trương Giác Linh vượt qua được. Sống xa thành phố, giữa thiên nhiên yên bình, 2 vợ chồng thức dậy lúc 7h sáng rồi dành thời gian để làm đồng áng. Chi phí sinh hoạt hết ít hơn so với khi còn ở thành phố, chủ yếu phải mua dầu ăn, nước, điện, khí đốt... Hiếm khi vợ chồng Văn Tư Tư mua quần áo, lần cuối họ chi tiền cho những thứ này là năm 2015.

Bên cạnh cây trồng, cặp vợ chồng còn nuôi gà, cừu, ngỗng, chó, mèo và thỏ. Quan điểm của 2 vợ chồng là để các con vật được tự do di chuyển, chạy nhảy, đi lại giữa không gian tự nhiên.

Nhằm có nước tưới tiêu trên vùng đất khô cằn, cặp đôi đã làm hầm chứa dẫn từ giếng cách đó 1km về nhà. Ngoài ra, họ tận dụng nguồn nước mưa cho vào 3 bể chứa. Nguồn nước quý giá giúp cho những khoảnh lúa, vườn rau luôn xanh tươi mơn mởn.

Cuộc sống trên núi không thể tiện lợi như ở thành phố. Tuy nhiên, từ trong khó khăn, vợ chồng Văn Tư Tư cảm thấy luôn có cách giải quyết bằng bàn tay và khối óc của chính mình rồi cảm nhận sự thành công, hạnh phúc.

Cuộc sống xa thành phố ngập tràn màu xanh và sự thanh bình của cặp vợ chồng vẫn êm đềm trôi qua. Thỉnh thoảng họ vẫn đón bạn bè tới thăm, cùng tụ tập ăn uống bên bếp lửa, kể chuyện và hàn huyên về những ngày tháng an yên của cuộc đời.

Đỗ ô tô chắn cửa nhà nhưng không để lại số điện thoại hay cự cãi với chủ nhà rằng tuyến phố không có biển cấm đỗ xe… là câu chuyện bi hài đã xảy ra rất nhiều và ngày càng nhiều.