"Phòng cấp cứu lúc nào cũng có không dưới 65 bệnh nhân, tất cả đều chịu những vết thương hở. Sàn nhà đầy máu", Mark Perlmutter, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Mỹ tình nguyện làm việc tại bệnh viện Aqsa Martyrs ở thành phố Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, cho biết trong cuộc phỏng vấn được Guardian đăng ngày 23/3.
Cách đó vài km, bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis ghi nhận cảnh tượng tương tự, khi không quân Israel ồ ạt ném bom, phóng tên lửa vào loạt mục tiêu ở Dải Gaza từ rạng sáng 18/3, với lý do Hamas liên tục từ chối trao trả con tin. Cuộc tấn công phá vỡ gần hai tháng ngừng bắn ngắn ngủi giữa Israel và Hamas.
"Hết đợt bệnh nhân này đến đợt khác. Vừa có ca không qua khỏi được chuyển đi, dọn chỗ một chút lại có bệnh nhân mới đến. Thật hỗn loạn. Một bác sĩ còn vô tình đạp lên thi thể ở dưới sàn khi cố gắng phẫu thuật cứu sống một đứa trẻ", Tanya Haj-Hassan, bác sĩ hồi sức cấp cứu nhi khoa ở bệnh viện Nasser, cho biết.
Chỉ riêng sáng 18/3, các quan chức y tế Palestine đã ghi nhận hơn 200 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Đến ngày 22/3, hơn 600 người đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Israel.
Cơ quan y tế Dải Gaza hôm 23/3 cho hay tổng số người chết ở khu vực này kể từ đầu chiến sự đã lên tới 50.000, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hơn 113.000 người đã bị thương.

Một em nhỏ từ biệt người thân thiệt mạng do không kích Israel, tại bệnh viện Indonesia, Beit Lahia, ngày 19/3. Ảnh: Reuters
IDF cũng dần nối lại hoạt động tác chiến trên bộ. Lính Israel ngày 21/3 tiến sâu vào lãnh thổ Gaza, cài thuốc nổ phá hủy Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine, cơ sở điều trị ung thư duy nhất ở dải đất.
Tại bệnh viện Nasser, hơn một nửa số người lớn bị thương được đưa đến trong đêm 18/3 chỉ được các bác sĩ phẫu thuật kiểm tra trong 20 giây. Sau đó, để ưu tiên cứu những người có cơ hội sống sót, bác sĩ chỉ nói với người đưa họ đến rằng không thể làm gì hơn. Gần như tất cả trẻ em đều được nhận vào điều trị, ngay cả khi vết thương cho thấy không còn hy vọng cứu sống.
"Bom rơi khi những đứa trẻ đang ngủ, nên chúng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vẫn còn mặc pyjama, quấn chăn. Phần lớn các em được hàng xóm đưa vào viện, vì bố mẹ chúng đã chết hết. Thật kinh hoàng. Có lúc chúng tôi phải ngừng hồi sức cho vài đứa trẻ, để dồn sức cứu một cháu có cơ hội sống sót cao hơn", bác sĩ Haj-Hassan nói.
Feroze Sidhwa, bác sĩ phẫu thuật chấn thương 43 tuổi đến từ California, làm tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện y tế MedGlobal tại Khan Younis, đã phải nói với bố của một bé gái 4 tháng tuổi rằng con gái anh ấy sẽ không sống được quá vài phút nữa.
"Bé bị thương rất nghiêm trọng ở vùng đầu. Tôi bảo với người bố rằng hãy đưa bé ra ngoài, ở bên cạnh con và cầu nguyện. Anh ấy làm theo", bác sĩ Sidhwa kể.
Độ tuổi trung bình của những trẻ được tuyên bố tử vong tại bệnh viện Nasser tuần qua là từ 6 đến 7 tuổi, chiếm 35% tổng ca tử vong. Có 40 trẻ từ 1 đến 17 tuổi không qua khỏi chỉ trong ngày 18/3.
Một bé trai 10 tuổi được cứu sống, nhưng bị đứt tủy sống, liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, không thể tự thở. Một bé gái 5 tuổi khác bị nhiều mảnh bom găm vào người và não, không còn khả năng nói lại được.
Trong một tuyên bố, IDF cam kết giảm thiệt hại cho dân thường khi triển khai chiến dịch "Sức mạnh và Thanh kiếm", và đã nỗ lực cân nhắc thiệt hại dân sự tiềm tàng trong các cuộc không kích.

Phụ nữ Palestine bật khóc khi phát hiện thi thể người thân tại bệnh viện Indonesia, Beit Lahia, ngày 20/3. Ảnh: AFP
"IDF tôn trọng và tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện hành. Các yếu tố như mức độ thiệt hại chấp nhận được so với lợi ích quân sự được cân nhắc riêng từng trường hợp", tuyên bố có đoạn.
Giới chức Israel cảnh báo các cuộc không kích "sẽ tiếp diễn, miễn là cần thiết" và có thể mở rộng sang những biện pháp khác cho đến khi Hamas phóng thích thêm con tin và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza.
Giai đoạn 6 tuần đầu tiên của lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 1 đã hết hạn vào đầu tháng 3. Israel đề xuất gia hạn thêm 30 đến 60 ngày và tiếp tục trao đổi con tin đổi tù nhân, thay vì tiến tới giai đoạn hai như thỏa thuận ban đầu, nhưng Hamas không đồng ý.
Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố nước này sẽ ngày càng tăng cường độ hoạt động quân sự tại Dải Gaza tới khi nào Hamas thả 59 con tin mà họ đang giữ. "Hamas càng tiếp tục từ chối thả những người bị bắt cóc, họ càng mất nhiều lãnh thổ vào tay Israel", ông Katz nói.
Chỉ có 22 trong số 35 cơ sở y tế lớn ở Gaza vẫn hoạt động, mỗi cơ sở chỉ cung cấp được một phần nhỏ dịch vụ trước chiến sự, tất cả đều quá tải, thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng. 13 cơ sở đang tiếp nhận thương vong từ các cuộc không kích.
Hầu hết bệnh viện có quy trình ứng phó các sự cố gây thương vong hàng loạt, nhưng không kham nổi số thương vong tuần qua.
"Chúng tôi có kế hoạch ứng phó rất tốt, nhưng vấn đề là thương vong vượt cả kế hoạch. Chúng tôi cũng thiếu vật tư nghiêm trọng", bác sĩ Fahd Haddad, giám đốc một bệnh viện dã chiến gần Nuseirat, nói.
Nhưng thách thức lớn nhất mà bác sĩ và các đồng nghiệp phải đối mặt là vấn đề tinh thần, khi hy vọng về lệnh ngừng bắn lâu dài đã tan vỡ.
"Chúng tôi tỉnh giấc vào rạng sáng 18/3 vì tiếng nổ. Cảm giác như quay ngược 18 tháng, về thời điểm chiến sự bùng phát. Chúng tôi từng rất vui khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng ít ra không có cảnh giết chóc", ông Haddad cho hay.
Đức Trung (Theo Guardian, AFP, AP)