"Tôi đã quyết định sai lầm", Jo Haylen, giám đốc Sở giao thông bang New South Wales của Australia, cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Phát biểu được đưa ra sau khi bà bị phát hiện huy động tài xế và xe công vụ để thực hiện hành trình hai chiều giữa thành phố Sydney và Hunter Valley, khu vực sản xuất rượu nho nổi tiếng của Australia, hồi tuần trước.

Nhật ký hành trình cho thấy chuyến đi bắt đầu lúc 8h ngày 25/1 và kết thúc vào 20h50 cùng ngày, với tổng quãng đường 445 km, được ghi chú là "công tác trong ngày làm việc".

Xe đưa giám đốc Haylen đến nhà riêng ở thành phố ven biển Caves Beach. Bà và 5 người nữa, trong đó có bạn thân là giám đốc Sở nhà ở New South Wales Rose Jackson, cùng tới nhà hàng trước khi quay lại Caves Beach và trở về Sydney.

Giám đốc Haylen xác nhận sẽ trả chi phí 750 USD cho chuyến đi. Khi được hỏi tại sao không đặt xe qua ứng dụng Uber, bà trả lời rằng "đáng lẽ tôi nên làm vậy".

71dff3ee17169f7eb9f2a2d4d88a48-1379-9032-1738495781.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iBIp7Px1eOQ3wc1_dZtAlQ

Giám đốc Jo Haylen họp báo ngày 2/2. Ảnh: ABC

Theo quy định bang New South Wales, giám đốc cấp sở được phép sử dụng tài xế và xe công vụ cho mục đích cá nhân, nhưng bà Haylen thừa nhận chuyến đi không phù hợp. "Chúng tôi đã ăn trưa rất lâu, có uống rượu. Tôi đã làm sai", bà nói.

Tuy nhiên, giám đốc Haylen bác bỏ lời kêu gọi từ chức do phe đối lập đưa ra. "Tôi nhận sai và nghĩ rằng có thể thông cảm cho một số trường hợp mắc lỗi. Tôi đã phạm sai lầm, đó là lý do tôi xin lỗi và trả tiền cho chuyến đi. Không ai là hoàn hảo", bà nói thêm.

Phe đối lập gồm đảng Tự do và đảng Quốc gia Australia đã kêu gọi bà Haylen và Jackson từ chức, đồng thời kêu gọi Thủ hiến New South Wales Chris Minns bãi nhiệm hai giám đốc sở.

Ông Minns tuyên bố sử dụng xe công để ăn trưa là "không thể chấp nhận", cho biết đã yêu cầu thay đổi quy định để không tái diễn trường hợp tương tự.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022