Emile, hai tuổi rưỡi, mất tích ngày 8/7 khi đang ở cùng ông bà. Lần cuối hàng xóm nhìn thấy cậu bé là khi Emile đi một mình trên đường ở Haut-Vernet, ngôi làng nhỏ có 25 người sinh sống ở độ cao 1.200 m trên dãy Alps.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi không mất hy vọng", thị trưởng Marc Chappuis ngày 10/7 tuyên bố.

methodetimesprodwebbinaa26acf2-1428-5928-1689067061.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cihAputhuXuBziHmr_Q1RA

Bé Emile, hai tuổi rưỡi, mất tích trên dãy Alps. Ảnh: The Times

Nhưng sau 48 giờ sục sạo khắp làng mà không tìm thấy dấu vết Emile, cuộc tìm kiếm bây giờ được triển khai "có mục tiêu" và "chọn lọc hơn", ông nói. Đơn vị pháp y chuyên nghiệp đã được huy động và giới chức tăng cường dò hỏi thông tin từ dân địa phương với hy vọng tìm được manh mối về tung tích cậu bé.

Công tố viên Remy Avon cho hay người ngoài bị cấm vào khu vực kể từ 11/7. Các nhà điều tra vẫn chưa có manh mối về chuyện gì đã xảy ra với Emile.

"Chúng tôi đang xem xét mọi giả thuyết khả thi, không nghiêng về phía nào và không loại trừ khả năng nào", ông nói.

Lực lượng chức năng đã lục soát tất cả nhà cửa trong làng, trừ hai ngôi nhà không có người ở. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là trò chơi khăm. Hàng trăm tình nguyện viên cũng đã đăng ký giúp đỡ.

"Chúng tôi tham gia cuộc tìm kiếm sáng nay cùng 50 người nữa", Roxane, 19 tuổi, cùng hai người bạn tới giúp đỡ từ 10/7, nói. "Chúng tôi dàn đội hình cách nhau hai mét, tìm kiếm khắp cánh đồng và trong rừng. Chúng tôi chú ý tới những manh mối nhỏ nhất, như quần áo hay giày dép mà cậu bé có thể đánh rơi".

33NC8RP-preview-9165-1689067061.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fbgc8M-DWiziHUkEvoNIcA

Lực lượng tìm kiếm bé Emile trên dãy Alps ngày 10/7. Ảnh: AFP

Địa hình trong khu vực tìm kiếm chủ yếu là đồi núi hiểm trở, nhiều sông suối. Khu vực này đang bị nắng nóng tấn công với nhiệt độ có thể lên tới 34 độ C vào 11/7.

Cảnh sát đã công bố ảnh cậu bé vào ngày mất tích, với hy vọng sẽ có bước đột phá nhờ thông tin từ người dân trong vùng.

Thủy Dinh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022