Hiệp hội Thể thao tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gần đây ra quyết định khen ngợi hành động cứu người của hai nhà leo núi Fan Jiangtao và Xie Ruxiang khi thực hiện hành trình leo núi Everest ở Nepal, dù họ đã chạm rất gần đến ước mơ chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.

Sự việc xảy ra tối 18/5, khi Fan Jiangtao, nhà leo núi đến từ tỉnh Hồ Nam, và hướng dẫn viên người Nepal phát hiện một phụ nữ nằm bất tỉnh ở độ cao khoảng 8.500 mét, với các dấu hiệu sinh tồn yếu ớt.

Bình oxy của nạn nhân đã cạn, cô đang không ngừng run rẩy, bàn tay phải tuột mất găng tay và đã chuyển màu đen do băng giá. Fan lập tức tìm mọi cách giúp nhà leo núi này duy trì sự sống cho đến khi tìm được người giúp đỡ.

"Tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào về chuyện leo tới đỉnh núi. Hướng dẫn viên liên tục hỏi liệu tôi có thực sự muốn từ bỏ giấc mơ chinh phục đỉnh núi không. Tôi trả lời rằng mục tiêu của mình là cứu một mạng người", Fan nói.

Anh nhanh chóng truyền oxy sang bình của nạn nhân và thực hiện hồi sức tim. Fan sau đó giúp cô uống nước nóng, dùng đường và chocolate. Khi người phụ nữ tỉnh táo trở lại, Fan và hướng dẫn viên giúp cô xuống núi.

Nhưng do khu vực này rất dốc, họ mất hai giờ để đi xuống 200 mét và nạn nhân tiếp tục bất tỉnh. Fan và hướng dẫn viên buộc phải để cô ở đó để tìm thêm người giúp đỡ.

"Lúc ấy chúng tôi đã chạm đến giới hạn thể chất. Ở độ cao này, bạn sẽ kiệt sức ngay cả khi chỉ cầm một chai nước", Fan nhớ lại.

Thiet-ke-chua-co-ten-2023-06-0-4600-7311-1686111734.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H7LdO0KYddANIYzo2AY7Gw

Một đoàn leo núi đi trong đêm ở Everest. Ảnh: SCMP

Không lâu sau đó, Fan tìm thấy Xie Ruxiang, một nhà leo núi Trung Quốc cũng đang tìm đường lên đỉnh Everest.

"Khi thấy tôi, Fan đã khóc, nói rằng muốn cứu người nhưng không đủ sức. Tôi cảm nhận được tấm lòng của anh ấy nên cũng quyết định từ bỏ kế hoạch chinh phục đỉnh núi, tham gia cứu người", Xie kể. "Bất kể sống hay chết, chúng tôi cần nỗ lực hết sức đưa cô ấy về khu lều trại".

Fan, Xie và hai hướng dẫn viên Nepal đã đưa nạn nhân đến trại thành công ở độ cao 8.000 mét. Cô hồi phục sau vài ngày.

"Phần khó khăn nhất là phải từ bỏ giấc mơ cả đời", Fan nói. "Mặc dù chúng tôi không lên đến đỉnh Everest, cứu được một mạng người quý hơn nhiều".

"Chinh phục nóc nhà thế giới là ước mơ của chúng tôi, nhưng không thể so sánh với cứu người", Xie tiếp lời.

Thiet-ke-chua-co-ten-2023-06-0-4536-6316-1686111734.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eHqeUFXoXHCVNXvO3aMahA

Nhà leo núi Xie Ruxiang bên trong lều ở Everest. Ảnh: SCMP

Câu chuyện của hai nhà leo núi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người ví họ như "những anh hùng" khi từ bỏ giấc mơ khi chỉ cách 400 mét.

"Tôi nghe nói gần như không thể cứu người trên đỉnh Everest. Các bạn quả là những người đàn ông dũng cảm", một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Họ không lên tới đỉnh Everest, nhưng họ đã ở đỉnh cao của tình người", người khác viết.

Đức Trung (Theo SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022