Chiếc máy bay cỡ nhỏ do phi công Pablo Andres Velarde điều khiển ngày 30/4 khởi hành từ làng Baures, Bolivia, đi thành phố Trinidad ở phía nam, nơi Patricia Coria Guary đặt lịch khám cho cháu trai 6 tuổi ở viện nhi. Hai người phụ nữ là hàng xóm, 32 và 54 tuổi, đi cùng hai dì cháu.

Những chuyến bay kiểu này là cách thức di chuyển phổ biến ở khu vực Amazon xa xôi nhiều sông ngòi. Mưa lớn thường cuốn trôi những con đường không trải nhựa vào mùa này trong năm.

truc-thang-cuu-5-nguoi-roi-may-bay-giua-dam-lay-amazon-1746319733.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ajsjg790YzPOLN7TQQh9xA
Trực thăng cứu 5 người rơi máy bay giữa đầm lầy Amazon

Nhóm người sống sót giữa đầm lầy được đưa lên trực thăng cứu nạn ngày 3/5. Video: BQP Bolivia

Khi bay được 27 phút, gần một nửa quãng đường, động cơ duy nhất của máy bay ngừng hoạt động. Velarde thông báo sự cố qua radio cầm tay cho đồng nghiệp. Anh cố tìm nơi hạ cánh an toàn, nhắm xuống khoảnh đất trống gần một đầm lầy.

"Không có trang trại hay con đường nào dọc tuyến bay", anh nói. "Chỉ có đầm lầy".

Máy bay không thể trượt ngang xuống khoảng đất trống mà đâm sầm xuống đất và lật úp khiến mọi người bị thương và Guary bị một vết cắt sâu trên trán, trước khi lao xuống nước.

"Rất khó hạ cánh trong hoàn cảnh ấy", Velarde nói.

Khi nước tràn vào bên trong, 5 người trèo ra ngoài, ngồi lên phần thân còn nổi trên mặt nước của máy bay và trải qua hai đêm thấp thỏm kinh hoàng khi xung quanh là cá sấu Caiman và trăn boa nước rình rập, còn muỗi và các loài côn trùng liên tục tấn công.

"Muỗi không để im cho chúng tôi ngủ", Velarde cho hay. "Cá sấu, trăn, theo dõi chúng tôi cả đêm nhưng không tới gần".

Cá sấu Caiman là loài cá sấu bản địa ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Velarde suy đoán mùi hôi của nhiên liệu máy bay tràn ra xung quanh khiến loài bò sát săn mồi này không lại gần, dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh.

5 người ăn bột sắn cầm hơi, thức ăn nhẹ mà một người phụ nữ trong nhóm mang theo. Họ không có nước uống bởi nước trong đầm đầy xăng. Mỗi khi nghe thấy tiếng cánh quạt hay thuyền máy, họ lại giơ áo lên vẫy, la hét nhưng vô ích. Tới ngày 2/5, khi nghe tiếng thuyền máy tới gần, "chúng tôi bắt đầu chiếu đèn pin và hét lên", Velarde kể lại.

Một nhóm ngư dân phát hiện và đưa họ lên xuồng. Họ gọi báo chính quyền và đưa nhóm người gặp nạn lên trực thăng của quân đội sau vài giờ.

"Chúng tôi không còn sức sống qua một đêm nữa", Velarde nói.

download-42-1746504772-5046-1746505037.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sU-iSz42GwTeXd9hqX9__Q

Những người sống sót trên trực thăng cứu nạn ngày 3/5. Video: BQP Bolivia

Bác sĩ điều trị ngày 3/5 cho hay 5 người đều tỉnh táo, sức khỏe ổn định, chỉ có Guary, 37 tuổi, vẫn nằm viện vì nhiễm trùng vết thương trên đầu. Những người còn lại đã xuất viện và đang hồi phục sức khỏe sau khi bị mất nước, bỏng nhẹ vì hóa chất, xây xước, bầm tím và côn trùng đốt.

"Họ không bị dã thú tấn công, thật đáng kinh ngạc", bác sĩ Luis Soruco, giám đốc bệnh viện điều trị cho nhóm nạn nhân tại tỉnh Beni, cho hay.

Hồng Hạnh (Theo CBS)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022