Lực lượng cứu nạn ngày 12/6 tìm thấy chiếc điện thoại của vợ chồng Prateek Joshi và Komi Vyas trong đống đổ nát của vụ rơi máy bay chở 242 người ở bang Gujarat, Ấn Độ. Chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động và trong đó chứa bức ảnh cuối cùng chụp vợ chồng Joshi và Vyas cùng ba con trên chuyến bay định mệnh.

Bức ảnh do anh Joshi cầm máy chụp cạnh vợ Vyas, phía đối diện là con gái lớn và hai con trai ngồi cùng hàng ghế, ai cũng mỉm cười rạng rỡ. Theo kế hoạch, Vyas, cựu bác sĩ tại bệnh viện ở Udaipur, sẽ đưa ba con cùng chuyển tới London, Anh, sinh sống và đoàn tụ với Joshi.

cats-1749780243-7845-1749780337.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Yo4dN7svSuRBZb4wFtEEbw

Ảnh gia đình vợ chồng Joshi và Vyas cùng ba con trên chuyến bay gặp nạn ở bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 12/6. Ảnh: NDTV

Người thân của gia đình này cho biết hai vợ chồng đều từng làm chung bệnh viện ở Udaipur. Anh Joshi chuyển tới London trước và vừa trở về nhà ở Rajasthan tuần này để đón vợ con sang cùng. Vợ chồng Joshi và Vyas có một con gái Miraya, 8 tuổi, cùng hai con trai sinh đôi 5 tuổi tên Nakul và Pradyut.

"Joshi vừa về vài ngày trước để đón vợ và các con cùng đi. Nhiều người trong nhà còn tới tiễn họ ở sân bay", Nayan, anh họ của Joshi, kể lại.

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, trên đường tới London, Anh. Trên máy bay có 232 hành khách và 10 thành viên tổ bay.

Tính đến tối 12/6, giới chức xác nhận chỉ có một người sống sót trên máy bay là Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Ấn Độ. Vụ tai nạn khiến ít nhất 265 người chết, trong đó có 241 người trên chuyến bay, còn lại là những người trong tòa nhà dưới mặt đất.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông bị sốc và đau đớn trước thảm kịch này. Ông khẳng định đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn.

Ngọc Ánh (Theo NDTV, Times of India, AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022