Faraz Tahir, 30 tuổi, người Pakistan, mới làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney vài ngày. Thông thường anh làm ca đêm nhưng vào ngày định mệnh 13/4, Tahir được yêu cầu làm ca ban ngày do công ty bảo vệ hôm đó thiếu nhân viên.

Tahir và đồng nghiệp Muhammad Taha, cũng đến từ Pakistan, bị đâm ở tầng 4. Shajar Ahmad, đồng nghiệp của hai người, tới bệnh viện Royal Prince Alfred ở Camperdown thăm đồng nghiệp ngày 14/4 và cho biết sức khỏe Taha đã ổn định. Taha kể lại cho Ahmad lúc bị tấn công.

"Cả hai đều bị đâm nhưng họ đều ở gần vị trí kịp báo động cho phòng an ninh", Ahmad nói. "Tahir bị đâm từ phía trước. Họ đều bị bất ngờ, không nghĩ rằng có người tấn công vào lúc đó".

Untitled-2951-1713155072.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HnsVXS05xRPd1xZg-jgUZA

Faraz Tahir, 30 tuổi, bảo vệ trong trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction. Ảnh: News.com.au

Taha bị đâm sau, trúng bụng, ngực và phải khâu nhiều mũi. Anh rất lo lắng cho tình trạng của Tahir. "Anh ấy liên tục hỏi về bạn mình", Ahmad nói, cho hay những người tới thăm đều giấu thông tin Tahir đã qua đời để tránh cho bệnh nhân khỏi xúc động.

Tahir là nạn nhân nam duy nhất tử vong trong vụ đâm dao. Anh di cư tới Australia năm ngoái thông qua chương trình tị nạn của Liên Hợp Quốc. Ahmad cho hay "anh ấy ấp ủ nhiều hy vọng và mơ ước về tương lai". Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya ở Australia chiều 14/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm Tahir.

Adnan Qadir, bạn thân của Tahir, cho biết nhân viên bảo vệ đã dành những giây phút cuối đời để bảo vệ người khác. "Tôi đã nói chuyện với cảnh sát, họ không mô tả chi tiết nhưng nói rằng cậu ấy đã rất dũng cảm", Qadir nói. "Điều đó phản ánh lối sống tử tế và hào phóng của cậu ấy".

"Tôi không ngạc nhiên vì cậu ấy luôn đặt người khác lên trước. Bất cứ khi nào chúng tôi có sự kiện từ thiện hoặc tình nguyện, cậu ấy luôn là người đầu tiên xung phong", Qadir nói thêm.

a7b501749a210ae92a8a621fe7b967-4454-2229-1713155072.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9iNJKSFG8Cuz33wvPMgGdA

Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya tại Australia ngày 14/4 tổ chức lễ cầu nguyện tưởng nhớ các nạn nhân vụ đâm dao, trong đó có Tahir, một thành viên của cộng đồng. Ảnh: News.com.au

Vụ đâm dao xảy ra vào gần 16h ngày 13/4, khi Joe Cauchi, 40 tuổi, người Queensland, cầm theo dao làm bếp dài 30 cm và đâm nhiều người trong trung tâm thương mại. 6 người thiệt mạng, 11 người bị thương đang nằm viện điều trị, trong đó ba người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hồng Hạnh (Theo SMH/News.com.au)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022