Hàng triệu người dân Thái gốc Hoa bắt đầu ăn mừng Tết Nguyên đán, quây quần bên bữa cơm gia đình và thăm các ngôi chùa quanh Chinatown. Những con phố cổ ở trung tâm thủ đô Thái Lan trở nên sôi động vào chiều ngày 10/2, tập trung hàng nghìn du khách trong ngày đầu Tết Nguyên đán.

"Đây là dịp rất thiêng liêng. Tôi đi chùa mỗi dịp này từ khi còn trẻ. Tôi muốn làm công đức, gột rửa những điều xấu. Hôm nay không khí tươi mát vì có mưa", ông Watcharin Parichatwuttikoon, 70 tuổi, nói khi đứng bên ngoài chùa Wat Mongkorn.

Đối lập với khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường phố, nhiều người dân Thái Lan đi chùa để tìm khoảnh khắc tĩnh lặng ở Wat Mongkorn, ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Chinatown.

"Hôm nay là ngày đẹp với người Thái gốc Hoa. Tôi cầu may mắn và hy vọng năm nay kết thúc suôn sẻ", Chawanakorn Arunthanachotikul, 31 tuổi, nói khi tới chùa cùng gia đình và bạn bè.

AFP-20240210-34J42W8-v1-HighRe-5162-9433-1707573822.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k_LMdZ-oXF2p0Lfp51a6aw

Người dân đi lễ chùa ở Chinatown, Bangkok, Thái Lan, ngày 10/2. Ảnh: AFP

Tết Nguyên đán cũng là dịp sôi động với ngành du lịch Thái Lan. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan ngày 10/2 cho biết nước này đã đón hơn 730.000 du khách Trung Quốc từ ngày 1/1 tới 8/2.

Lượng khách này tới Thái Lan sau khi Bangkok - Bắc Kinh ký thỏa thuận miễn visa hồi tháng trước. Giới chức Thái Lan hy vọng động thái này sẽ thúc đẩy ngành du lịch, vốn đang vật lộn để hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Tại Chinatown, du khách thích thú đi dạo qua những quầy hàng bày bán các món đồ sặc sỡ, trong đó nhiều chủ quầy diện sườn xám đỏ.

"Tôi muốn tới Chinatown dịp Tết Nguyên đán vì nó cho tôi cảm giác như ở nhà. Không khí nơi đây mang đậm nét lễ hội, rất sôi động", du khách Cassandra Branson, 22 tuổi, người Mỹ gốc Hoa, nói.

Từ rất lâu trong lịch sử, người Trung Quốc đã di cư sang Thái Lan. Người Thái gốc Hoa hiện chiếm khoảng 10% dân số Thái Lan, trong đó có nhiều gia đình kinh doanh nổi tiếng nhất nước.

Ngọc Ánh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022