
Trong bài viết trên trang cá nhân, mẹ Mông Lung giải đáp tin đồn thất thiệt về sự ra đi của anh. Bà giải thích rõ: "Tôi là mẹ của Vu Mông Lung. Gần đây, tôi đã trải qua nỗi đau to lớn vì sự ra đi đột ngột của con trai do một tai nạn bất ngờ liên quan đến rượu. Biến cố đột ngột này đã khiến chúng tôi rơi vào nỗi buồn sâu sắc. Cơ quan công an đang điều tra và sẽ xử lý theo quy định. Tôi hy vọng mọi người tôn trọng sự việc đau buồn này và không suy đoán thêm. Tôi cũng hy vọng có thể trở lại cuộc sống yên bình, lặng lẽ tưởng nhớ con và nỗ lực làm mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng đây cũng là điều con trai tôi mong muốn. Cuối cùng, tôi hy vọng con yên nghỉ trên thiên đàng. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi".
Trước đó, ngày 10/9, Vu Mông Lung ăn tối với vài người bạn đến tận sáng sớm, sau đó về phòng nghỉ ngơi một mình. Sáu giờ sáng hôm sau, hàng xóm khi đưa chó đi dạo đã phát hiện anh nằm dưới sảnh nhà, xung quanh chỗ nằm nhiều máu. Sau khi điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng giết người. Bác sĩ pháp y cho biết nồng độ cồn trong máu của anh rất cao.

Cửa sổ phòng nơi Vu Mông Lung ngã xuống được cho 'rất mất an toàn'. Ảnh: Weibo
Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Urumqi, Tân Cương. Anh học piano và cello từ nhỏ, sớm được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Sau đó, anh theo học tại Trường Trung học Cơ sở trực thuộc Học viện Âm nhạc Đương đại Bắc Kinh và tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh. Năm 2007, Vu Mông Lung lần đầu tiên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng quy mô lớn Super Boy của đài truyền hình Phương Đông và lọt vào top 16 tại Tây An.
Năm 2010, anh tham gia chương trình Happy Boy của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam và trở thành thực tập sinh của Happy Group 8090. Tuy không giành được quán quân, anh thu hút sự chú ý nhất định với tư cách là một ca sĩ và nghệ sĩ.
Năm 2011, anh tham gia vào các bộ phim ngắn Leap và Changing Times, dần dần bước vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Năm 2013 đánh dấu một năm bản lề trong sự nghiệp của diễn viên, khi anh tiếp tục tham gia cuộc thi Happy Boy, giành chức vô địch khu vực Bắc Kinh và cuối cùng đạt vị trí thứ 10 trong vòng chung kết toàn quốc. Sau đó, anh ký hợp đồng với Tianyu Media, chính thức trở thành nghệ sĩ hợp đồng trong hệ thống công ty quản lý.
Năm 2014, anh phát hành album ảnh đầu tay Quà tặng: Gặp gỡ Vu Mông Lung và tổ chức các buổi ký tặng tại Bắc Kinh, Thành Đô, Hong Kong và nhiều nơi khác. Đồng thời, anh bắt đầu tích lũy thêm nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Vu Mông Lung trên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Vu Mông Lung trong trang phục cổ trang. Video: Weibo
Năm 2015, Vu Mông Lung tham gia bộ phim truyền hình trực tuyến Công chúa Go, vào vai Cửu hoàng tử Tề Hàn. Vai diễn được coi là bước ngoặt đánh dấu sự nổi tiếng nhanh chóng của anh. Cùng năm đó, anh cũng phát hành EP cá nhân đầu tay Đồ chơi.
Năm 2017, anh đảm nhận vai Bạch Chân trong bộ phim cổ trang giả tưởng Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa và tham gia Huyên Nguyên Kiếm: Hàn Vân. Những vai diễn này mang về cho anh sự hoan nghênh nhiệt liệt từ người hâm mộ phim cổ trang. Từ đó, Mông Lung được coi là đại diện tiêu biểu của "trai đẹp cổ trang".
Ngoài phim truyền hình, Vu Mông Lung còn thử sức với nhiều vai diễn trong phim điện ảnh, phim truyền hình trực tuyến và phim ngắn. Trong âm nhạc, anh phát hành đĩa đơn và EP theo phong cách cổ trang, trữ tình và nhiều phong cách khác. Diễn viên giành được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Giai điệu Vàng Châu Á - Nghệ sĩ Toàn năng được Yêu thích Nhất Đại lục và Ngôi sao Mới nổi Hàng năm của Liên hoan Phim truyền hình Chất lượng Trung Quốc. Anh thường được giới truyền thông và người hâm mộ mô tả là một nghệ sĩ đa tài và một thanh niên đa phong cách. Những năm gần đây, Vu Mông Lung đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình Vĩnh Dạ Tinh Hà và Mùa sương mù cùng nhiều dự án khác. Anh cũng nhiều lần tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường, làm tình nguyện viên và các hoạt động khác...
Tại Việt Nam, Vu Mông Lung được yêu thích với Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)