Một võ sĩ quyền Anh người Anh đang đối mặt với mức án lên tới 33 năm tù tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị cáo buộc hành hung một tài xế taxi ở Istanbul, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, Ross Kitchen, quốc tịch Anh, đã có hành vi tấn công dã man tài xế Kadir Bicer, 56 tuổi, sau khi trở nên kích động trong chuyến đi từ sân bay Istanbul vào trung tâm thành phố.

Vụ việc hiện đang được xét xử tại Tòa án Hình sự Cấp cao số 18 Istanbul (Caglayan). Trước tòa, Kitchen biện hộ rằng mình hành động do hoảng sợ, vì “bị lên cơn hoảng loạn” và tin rằng mình đang bị bắt cóc.

“Tôi đã không khỏe ngay từ trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ... Tôi nghĩ rằng mình bị bắt cóc, nên mới tấn công", anh nói trước hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm nay. Khi đang lưu thông trên đường cao tốc, Kitchen bất ngờ vươn người qua ghế trước, dùng tay siết cổ và tấn công vào mặt tài xế, thậm chí cắn, chọc vào mắt nạn nhân khiến ông Bicer mất tầm nhìn trong lúc xe vẫn đang chạy giữa dòng giao thông đông đúc.

Chỉ vài giây sau, chiếc taxi dừng lại bên đường. Cả hai lao ra ngoài, vật lộn dữ dội trên mặt đường trước khi ông Bicer thoát được. Theo lời khai, Kitchen sau đó bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm bất tỉnh bên lề đường. Một tài xế taxi khác phát hiện và gọi cấp cứu. Ông Bicer được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị hồi sức tích cực và hôn mê nhiều ngày.

Hiện ông Bicer vẫn mang di chứng nặng nề sau vụ tấn công: “Một phần khuôn mặt tôi vẫn bị tê liệt, tôi không thể nhìn bằng một mắt, mất một phần khả năng cử động, và mỗi đêm tôi đều tỉnh giấc vì ác mộng. Tôi muốn công lý được thực thi".

Ngoài việc hành hung, tài xế còn cáo buộc Kitchen đánh cắp 60.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 1.094 bảng Anh) cùng 45 euro (45 bảng Anh) trong lúc gây án.

“Ban đầu, tôi được bảo rằng anh ta sẽ trả 30 bảng cho chuyến đi đến Taksim, nhưng tôi nói rõ sẽ tính theo đồng hồ. Không ngờ chuyện lại trở nên kinh hoàng như vậy", ông nói thêm.

anh-2-1762487927592567117132.png

Ông Bicer mang di chứng nặng nề sau vụ tấn công.

anh-3-17624881706961844404715.jpg

Hình ảnh ông Bicer trong quá trình hồi phục tại bệnh viện.

Ngày 4/11, Viện kiểm sát Istanbul đã chính thức buộc tội Kitchen về “hành hung có chủ ý gây gãy xương với mức độ tàn ác nghiêm trọng và cướp tài sản tăng nặng", đồng thời đề nghị mức án từ 13 đến 33 năm tù giam.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Kitchen vướng vào rắc rối tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 9 vừa qua, anh bị cáo buộc hành hung một hành khách trên chuyến bay đến Antalya, khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Nếu bị kết tội, Ross Kitchen có thể phải trải qua hàng chục năm trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ, chấm dứt sự nghiệp quyền Anh đang dở dang của mình, và trở thành một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất liên quan đến vận động viên người Anh ở nước ngoài.

Xem thông tin về Thế giới sao 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022