Theo Sohu, chiều 16/8, con gái ông Phạm Tằng - Phạm Hiểu Huệ - đăng bài nói bố mất tích, các tài sản quý như tranh cổ, cổ vật... hiện bị tẩu tán nhiều. Cô nghi ngờ người vợ thứ tư của bố, Từ Manh (37 tuổi), có ý đồ xấu.

Phạm Hiểu Huệ mô tả: "Từ Manh nhiều lần vô hiệu hóa camera giám sát, lấy đi nhiều lô tranh, thư pháp và đồ cổ trong bộ sưu tập 50 năm và đe dọa nhân viên có ý định báo cảnh sát. Các nhân viên đều không rõ tung tích của bộ sưu tập".

Phạm Hiểu Huệ nhấn mạnh cô "không muốn thổi phồng sự việc mà chỉ cầu mong sức khỏe cho cha mình" và chỉ đang tìm mọi cách liên lạc với bố thông qua bạn bè.

Hiện, Phạm Hiểu Huệ chưa tiết lộ đã báo cảnh sát hay chưa.

a1-1755407059-3224-1755407239.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sowYKFSVqITZH387rQa0VQ

Nhà thư pháp Phạm Tằng. Ảnh: Weibo

Sau đó, tối 16/8, con trai ông Phạm Tằng - Phạm Nhất Phu - gây chú ý khi đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Ông cụ đến xem triển lãm tranh", tiết lộ bố mình đang dự một triển lãm ở Pháp, trên Xiaohongshu. Trong loạt ảnh do Phạm Nhất Phu công bố, Từ Manh mặc váy rộng thùng thình như thể đang mang thai, xuất hiện ở sự kiện bên cạnh ông Phạm Tằng vẫn khỏe mạnh ở tuổi 87.

Chia sẻ này của người con trai được cho là "lời trấn an và phản hồi trước sự mất tích của Phạm Tằng". Tuy nhiên, một phóng viên của tờ Dương Tử phát hiện những bức ảnh này được chụp từ tháng 7, khi Phạm Tằng dự một triển lãm ở Bắc Kinh. Phóng viên đã liên hệ với Phạm Nhất Phu để xác nhận tình hình hiện tại của ông Phạm Tằng nhưng người con không trả lời.

a2-1755407107-9691-1755407239.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=su6e7jLD5QDSLeHG-wol2w

Nhà thư pháp và vợ tại triển lãm mà con trai ông nói ở Pháp. Ảnh: Weibo

Theo Sohu, Phạm Nhất Phu là con riêng của người vợ thứ hai của ông Phạm Tằng. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng ông Phạm Tằng vẫn rất coi trọng Phạm Nhất Phu. Từ nhỏ, Phạm Nhất Phu đã được cho theo học Lưu Kế Dữu về hội họa truyền thống, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ bố dượng Phạm Tằng – một bậc thầy quốc họa. Nhờ đó, anh có phong cách hội họa độc đáo và đã nhiều lần tổ chức triển lãm cá nhân. Anh từng du học Nhật Bản, chuyên nghiên cứu lịch sử nghệ thuật phương Đông, sau đó định cư tại Paris (Pháp) để nghiên cứu về tranh sơn thủy và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Đáng chú ý, trong khi Phạm Tằng "biến mất", công ty Nghệ thuật Phạm Tằng Bắc Kinh - nơi nhà thư pháp nắm giữ cổ phần - vẫn bán tranh thông qua các buổi phát trực tiếp trong thời gian này, với doanh số vượt quá 1 triệu NDT trong tháng qua. Công ty đã phủ nhận tin đồn về sự mất tích của nhà thư pháp nhưng họ không cung cấp thông tin nào về tình trạng hiện tại của ông.

d-1755407266-9963-1755408263.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yEDjpVc4Fz4MTyiymdG5pA

Ông Phạm Tằng và vợ trẻ. Ảnh: Weibo

Cuộc hôn nhân của Phạm Tằng từ lâu đã là tâm điểm của sự chú ý do ông và Từ Manh cách nhau 50 tuổi. Vào thời điểm kết hôn, Phạm Tằng mô tả bản thân "đang hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần" và cuộc hôn nhân của họ được ca ngợi là một "huyền thoại trong giới nghệ thuật". Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói Từ Manh đã tiếp cận Phạm Tằng thông qua con trai ông là Phạm Nhất Phu, thời điểm vợ cũ của ông lâm bệnh nặng. Không lâu sau khi vợ mất, ông mê mệt cô gái trẻ có làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp này. Ông không tiếc tiền tặng Từ Manh xe sang và trang sức, đưa cô đi cùng trong các hoạt động trước công chúng. Năm ngoái họ tiến tới hôn nhân. Các nguồn tin khác nói ngay từ khi cưới, Từ Manh cấu kết với nhân tình, lén bán nhiều tranh cổ của chồng. Cô được cho đang mang thai với nhân tình nhưng nói là con của ông Phạm Tằng, với mưu đồ tranh quyền thừa kế. Có nguồn tin còn hé lộ, Nhất Phu "là nhân tình của Từ Manh".

Ông Phạm Tằng sinh năm 1938, là nhà thư pháp, họa sĩ và nhà tư tưởng nổi tiếng ở Trung Quốc. Ở tuổi 86, ông là thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Trung Quốc, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, giáo sư chính thức và trợ giảng tiến sĩ tại Đại học Nam Khai, đồng thời là giảng viên tại Học viện Văn hóa Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh. Ông cũng là cố vấn đặc biệt về đa văn hóa của UNESCO và là người đầu tiên ở Trung Quốc nhận được vinh dự này.

Các tác phẩm của ông rất có giá trị, như bức "Cầm Kỳ Thi Họa" từng được đấu giá với mức cao ngất ngưởng là 480 triệu NDT. Những tác phẩm khác có giá trị hàng trăm nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu NDT.

Thu nhập của ông Phạm thuộc hàng "khủng". Chỉ riêng năm 2012, ông đã kiếm được 980 triệu NDT từ việc bán tranh. Theo Securities Times e-Company, tổng khối lượng giao dịch tích lũy các tác phẩm của ông trên thị trường đấu giá công khai đã vượt quá 2.321 tỷ nhân dân tệ trong 11 năm. Thống kê "Danh sách tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc của Hurun năm 2024" cho thấy tổng doanh số bán đấu giá sản phẩm của ông trong năm đó là 18,7 triệu USD (khoảng 130 triệu nhân dân tệ), xếp thứ 6 trên thế giới. Cộng tổng khối lượng giao dịch trong nhiều năm, giá trị tài sản của các tác phẩm của ông có thể lên tới hàng chục tỷ NDT.

Trước khi lấy người vợ hiện tại, ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân, có một con gái ruột duy nhất. Ở lần hôn nhân thứ ba, ông gặp nhiều tai tiếng do yêu vợ của bạn, đi lại lén lút cho đến khi bị phát hiện. Kẻ bỏ vợ, người bỏ chồng đến với nhau và chung sống nhiều năm, trước khi người vợ qua đời vì bệnh tật năm 2021. Trên mạng xã hội, ông từng bị chỉ trích về đạo đức, nhân phẩm dù tài giỏi.

Nguyễn Hương (Theo Sohu)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022