
Hải Tuấn Kiệt livestream, khóc mong mọi người giúp đỡ. Ảnh: Weibo

Hải Tuấn Kiệt livestream. Video: Weibo
Trong livestream chiều 9/11, Hải Tuấn Kiệt nước mắt lưng tròng, cho biết vợ gặp nguy hiểm tính mạng do xơ gan cấp tính, dự tính phẫu thuật tại bệnh viện Trung Sơn, Quảng Châu với chi phí lên tới 700.000 NDT (gần 2,6 tỷ đồng). Anh khẩn nài mọi người giúp sức vì "mỗi phút giây đều quý giá với chúng tôi".
"Tôi không phải kẻ lừa đảo, hy vọng mọi người có thể giúp. Cảm ơn mọi người rất nhiều", diễn viên nói.
Sau livestream của Hải Tuấn Kiệt, ông Nghiêm Bội Ý, chủ công ty giải trí Thiên Minh, cùng một số người bạn đã gửi 500.000 HKD (gần 1,7 tỷ đồng) cho anh.
Hải Tuấn Kiệt và vợ kết hôn đã 8 năm, cuộc sống yên ấm. Chia sẻ truyền thông, diễn viên từng cho biết anh gặp vợ ở thời điểm "trũng" nhất của sự nghiệp. Nhờ có cô, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều. Vợ anh là chuyên viên trang điểm cho nghệ sĩ, vóc dáng đầy đặn và gợi cảm. Hải Tuấn Kiệt luôn khen vợ là "cô nàng mũm mĩm đáng yêu". Hai người hiện sống và làm việc ở Đại lục.

Hải Tuấn Kiệt và vợ. Ảnh: HK01
Hải Tuấn Kiệt tham gia cuộc thi Tân Tú Ca Hát năm 1994 và giành chức quán quân, từ đó bước chân vào làng giải trí. Anh ký hợp đồng trở thành ca sĩ của hãng Hoa Tinh và nhanh chóng thu âm ca khúc đầu tay Vĩnh viễn là thần tượng. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB như Hồ sơ trinh sát III, Đặc cảnh ngoại đảo và Hồ sơ giám chứng II. Sau đó, anh đóng một số phim cho ATV nhưng không được chú ý, sự nghiệp từ đó thăng trầm.
Năm 2008, sau khi rời ATV, anh về Đại lục làm, chủ yếu biểu diễn ở các phòng trà và sân khấu đêm, mỗi tuần hát 4 đến 5 buổi. Anh từng bị mất giọng do viêm dây thanh quản, công việc gặp khó khăn, thu nhập bấp bênh.
Nguyễn Hương (Theo HK01)



































