• Tranh cãi tài tử Lee Je Hoon tuyên bố nhận giải Daesang: “Lee Sun Kyun là hình mẫu tôi muốn noi theo”

Vào tối ngày 2/10 năm ngoái, Lee Je Hoon phải nhập viện cấp cứu vì mắc viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ, đồng thời phải tiến hành phẫu thuật gấp ngay trong đêm. Ca phẫu thuật kéo dài qua đêm và may mắn diễn ra suôn sẻ. Đến nay, Lee Je Hoon đã quay trở lại màn ảnh với phim mới Escape và có cuộc phỏng vấn riêng với MyDaily.

Trong cuộc phỏng vấn này, tài tử 40 tuổi đã có những chia sẻ về khoảnh khắc cận tử: "Ruột của tôi bị xoắn lại, nếu bị xoắn trong 1-2 tiếng thì phần ruột đó sẽ hoại tử. Tôi vô cùng đau đớn và phải chịu đựng suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi phẫu thuật. Tôi đã nghĩ đến chuyện cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây".

2024062012160437493l-17189773624891953108067.jpg

Lee Je Hoon trong cuộc phỏng vấn với MyDaily

Tài tử Taxi Driver đã sợ hãi nghĩ đến cái chết: "Bất chợt tôi không biết gì nữa. Tôi đau quá nên được cho uống thuốc giảm đau, tôi muốn thêm nữa nhưng họ không cho vì liều lượng đã lên đến mức gây chết người. Rồi 1 vị bác sĩ đã đến và nói tôi phải phẫu thuật ngay. Sau khi quyết định nhanh chóng, tôi phải tự mình ký vào giấy chịu trách nhiệm cho kết quả ca phẫu thuật. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây và tất cả ký ức vụt qua như 1 tia sáng".

Tuy nhiên anh vẫn nghĩ đến công việc và tự nhủ bản thân không được gục ngã: "Nhưng tôi đang quay phim Escape với anh Hae Jin, rồi còn 1 dự án khác tên Moral Hazard, rồi còn đang quay dở phim Chief Inspector: The Beginning nữa. Rồi tôi nghĩ 'Sao có thể chết được khi chưa hoàn thành công việc? Đợi 1 chút, làm sao có thể hoàn thành chúng bây giờ?' rồi lịm đi". 

"Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã sống sót. Ngay lúc đó, tôi thoáng nghĩ về việc mình phải sống 1 cuộc đời không nuối tiếc. Có nhiều suy nghĩ đã đến với tôi. Mình phải sống cuộc đời theo cách mình muốn. Không thể ra đi như thế được. Tôi làm việc rất chăm chỉ nhưng suýt chút nữa không được hưởng thành quả. Gần đây tôi đã chú trọng chăm sóc sức khỏe của mình hơn" - Lee Je Hoon đã thay đổi góc nhìn sau khi trải qua biến cố sức khỏe. Thái độ kính nghiệp của nam tài tử kể cả ở giây phút cận kề cái chết khiến công chúng không khỏi cảm phục.

2024062012430284356l-1718977355039521836168.jpg2024062012330386656l-1718977362511218500214.jpg

Sau khoảnh khắc cận tử, Lee Je Hoon quyết định sống tích cực và chú trọng chăm sóc sức khỏe hơn

Sau cơn phẫu thuật, Lee Je Hoon phải nằm việc 1 tuần và hủy bỏ 1 số lịch trình như tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan diễn ra vào ngày 4/10/2023. Theo kế hoạch ban đầu, tài tửTaxi Driver cùng nữ diễn viênPark Eun Binđảm nhận vai trò MC lễ khai mạc.

Tờ Newsen tiết lộ thêm ban tổ chức Liên hoan phim Busan quyết định không tìm người thay thế Lee Je Hoon và sẽ để Park Eun Bin 1 mình đảm nhận vị trí người dẫn chương trình trong buổi lễ khai mạc. Ngoài việc lỡ hẹn với buổi lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, Lee Je Hoon còn phải tạm dừng việc ghi hình cho bộ phim Chief Inspector: The Beginning.

photo-2-1718976889835681940707.jpg

Lee Je Hoon không thể sánh đôi cùng Park Eun Bin tại lễ khai mạc LHP Busan 2023

photo-1-1718976887583692860226.jpeg

Ngoài việc lỡ hẹn với buổi lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, Lee Je Hoon còn phải tạm dừng việc ghi hình cho bộ phim Chief Inspector: The Beginning

Lee Je Hoon sinh năm 1984, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2007 qua 1 bộ phim ngắn. Trong 16 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách nhưSignal, Taxi Driver

Nguồn: MyDaily

https://kenh14.vn/tai-tu-lee-je-hoon-ke-can-cua-tu-suyt-hoai-tu-ruot-suyt-chet-van-tiec-nuoi-1-dieu-day-bat-ngo-20240621205132601.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022