Tạp chí Harper's Bazaar hôm 15/12 phát hành ba bìa tạp chí với hình ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo. Tờ báo cũng thực hiện phỏng vấn nữ diễn viên về công việc, cuộc sống.
Trong buổi trò chuyện, ngôi sao cho biết thay đổi kiểu tóc làm cô thấy mọi thứ mới mẻ hơn, việc thay đổi thói quen giúp cô học được cách yêu bản thân.
Cô chia sẻ: "Khi làm việc, tôi cả ngày chỉ nghĩ về vai diễn nhưng khi nghỉ, tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, tôi bận rộn lên kế hoạch: mấy giờ dắt chó đi dạo, khi nào dọn dẹp phòng, những việc cần làm trong tuần tới... Tất nhiên, cũng có những ngày tôi cảm thấy rất buồn nhưng tôi đã tìm ra cách để tự động viên mình, vì vậy những lúc u ám đó không kéo dài lâu. Viết nhật ký biết ơn không đảm bảo cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những ngày hạnh phúc nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình đã học được cách yêu bản thân bất kể ngày hôm đó như thế nào".

Song Hye Kyo trên tạp chí số mới. Ảnh: Harper's Bazaar
Chào đón mùa xuân sớm và để phục vụ cho bộ ảnh trang bìa, Song Hye Kyo cắt tóc thật ngắn. Cô mặc trang phục thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Fendi. Những gam màu tươi sáng, tóc lạ lẫm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của mỹ nhân.
Song Hye Kyo nói với tóc bob ngắn mới này, cô tự tin hơn rất nhiều khi hóa thân vào nhân vật. Diễn viên cũng hé lộ về vai diễn của mình trong tác phẩm mới Slowly, Intensely: "Min Ja là một phụ nữ coi trọng thành công hơn tình yêu và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được thành công đó. Cô ấy sống với suy nghĩ cả thế giới đều nằm dưới chân mình. Bắt đầu từ con số không và vươn lên thực sự là một hành trình gian truân. Khi nhìn cuộc sống của cô ấy, luôn luôn đấu tranh, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy thương. Đôi khi tôi cũng khóc khi nghĩ về nhân vật đó".

Song Hye Kyo tóc ngắn cá tính. Ảnh: HB

Song Hye Kyo trên Harper's Bazaar. Video: HB
Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023).
Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Hồi đầu năm, cô trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm với phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu. Ngoài ra, dự án Slowly, Intensely của Song Hye Kyo và Gong Yoo đang trong giai đoạn ghi hình, dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay, phát hành vào năm 2026.
Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, nữ diễn viên thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.
Nguyễn Hương (Theo Harper's Bazaar)




































