Ngày 17/3, Anri Sakaguchi (35 tuổi) bị Sở Cảnh sát Tokyo bắt giữ với nghi ngờ trộm cắp, sau khi lấy một chiếc bánh sandwich tại cửa hàng tiện lợi. Sakaguchi không chống cự và đã thừa nhận hành vi trong quá trình thẩm vấn. Hiện cô vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát Takao.
Trước đó, hồi tháng một, cô bị bắt gặp khi đi lang thang ngoài đường với đôi dép tông, tâm trạng không tốt.
Theo Yahoo, cuộc sống cá nhân của Anri Sakaguchi những năm gần đây không ổn định. Cô bị phụ thuộc vào thuốc kê đơn, đã nghỉ việc ở quán bar gắn bó nhiều năm. Trả lời truyền thông hồi tháng hai, cô cho biết: "Tôi tăng cân so với năm ngoái và đầu gối bị đau. Ngay cả việc lên xuống cầu thang cũng khó khăn. Tình trạng sức khỏe của tôi thất thường, có lúc tôi cảm thấy khỏe, có lúc lại cảm thấy yếu ớt. Tuy nhiên, tinh thần của tôi thì ổn định. Tôi muốn có một mối quan hệ tình cảm như bình thường. Tôi cũng muốn có con trước khi bước sang tuổi 40".
Một số nguồn tin cho hay cô vừa chia tay người chồng thứ ba - nhân viên văn phòng 59 tuổi, sống ở vùng Kansai - chỉ sau một tháng kết hôn.

Diễn viên Anri Sakaguchi. Ảnh: Yahoo
Anri Sakaguchi: Sai lầm và trượt dài
Sakaguchi là con gái của minh tinh huyền thoại Ryoko Sakaguchi (mất năm 2013, 57 tuổi). Trong môi trường giải trí Nhật, nơi các nghệ sĩ thế hệ hai luôn nhận được sự chú ý đặc biệt, cô nhanh chóng có chỗ đứng trên truyền hình.
Những năm cuối thập niên 2000, Sakaguchi xuất hiện thường xuyên trong các chương trình tạp kỹ, xây dựng hình ảnh trẻ trung, xinh xắn. Cô từng gây tiếng vang khi đóng vai chính trong phim Honey Flappers (2014). Ngoài ra, cô xuất hiện trên nhiều tạp chí đình đám, trở thành Gravure Idol (mẫu ảnh gợi cảm) nổi đình.
Tuy nhiên, sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Anri Sakaguchi trải qua nhiều biến động. Từ một ngôi sao, cô dần không có vai diễn. Dù được thừa kế hàng trăm triệu yên người mẹ quá cố để lại, cô nhanh chóng tiêu tán hết tiền.
Một nguồn tin thân thiết diễn viên cho hay, suốt những năm sau đó, cô trượt dài trong việc phẫu thuật thẩm mỹ, dự các bữa tiệc rượu, thường gọi "trai bao rót rượu" mua vui. Có thời điểm, cô bị các tổ chức tín dụng đen réo tên vì không thanh toán nổi các khoản chi.
Năm 2016, Sakaguchi khiến dư luận chấn động khi rời công ty quản lý và chuyển sang hoạt động trong ngành phim người lớn dưới nghệ danh Anri. Trong bối cảnh văn hóa Nhật Bản vẫn tồn tại ranh giới rõ ràng giữa nghệ sĩ chính thống và diễn viên phim người lớn, quyết định này bị xem là sự "rời bỏ quỹ đạo". Cô livestream gợi cảm, mời gọi người khác, thậm chí công khai xin tiền sống qua ngày. Một năm sau đó, cô bị bắt vì nghi ngờ tống tiền chưa thành đối với bạn trai cũ. Tới 2019, cô tiếp tục bị bắt vì nghi xâm nhập trái phép vào căn hộ của người yêu cũ.
Năm 2020, khi lang thang ở bar, Anri Sakaguchi bị một kẻ lạ mặt hành hung, ép quan hệ tình dục dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, khiến tâm lý chấn động một thời gian dài.

Sakaguchi trong buổi giới thiệu bộ ảnh gợi cảm. Ảnh: Yahoo
Từ 2020, Sakaguchi thử sức với nhiều công việc như làm việc tại quán bar, làm nail, livestream trên mạng xã hội... Tới 2022, cô gặp võ sĩ chuyển giới FTM Shinichi Fukushima và kết hôn chỉ sau một tháng quen biết, rồi ly hôn nhanh chóng sau khoảng một năm. Đến năm 2025, cô lấy một nhân viên văn phòng 59 tuổi, sống ở vùng Kansai, nhưng ly hôn chỉ sau một tháng.
Truyền thông Nhật đưa ra nhiều cách lý giải từ áp lực tài chính, khủng hoảng tâm lý, cho đến chiến lược gây chú ý... để giải thích tình trạng của Sakaguchi. Báo Nhật nhiều lần dùng cụm từ "trượt dốc", "sa ngã" để mô tả về cô gái, đồng thời nhận định cô đã hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo, đánh mất hào quang của chính mình.
Nguyễn Hương (Theo Yahoo)




































