Theo TMZ, Rihanna và rapper A$AP Rocky được trông thấy rời khỏi một tòa nhà ở khu Manhattan hôm 17/3, đi cùng với một đội gồm 6 vệ sĩ hộ tống hai bên. Các nhân chứng cho biết cả hai di chuyển nhanh chóng khi đi bộ ra một chiếc SUV gần đó.

Rihanna và A$AP Rocky (đội mũ) khi rời tòa nhà ở New York hôm thứ Ba. Ảnh: Backgrid
Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cặp sao kể từ khi một tay súng tấn công vào nhà riêng của họ ở California tuần trước. Cả hai mặc trang phục năng động, thoải mái và giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Trước đó, vào chiều 8/3, trong lúc Rihanna, A$AP và các con của họ đang ở trong nhà tại Los Angeles, một kẻ tấn công nổ súng từ chiếc xe đậu ngoài đường, bắn nhiều phát đạn vào bên trong. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm Ivanna Ortiz, 35 tuổi, và bắt giữ cô ta sau khoảng 30 phút.

Rihanna được các vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt sau vụ nổ súng. Ảnh: Backgrid
Ortiz bị cáo buộc âm mưu giết người và hiện đã chính thức bị truy tố, đối mặt án tù chung thân. Ngoài ra, nghi phạm còn đối mặt nhiều tội danh khác, bao gồm 9 tội tấn công bằng súng, hai tội nổ súng vào nhà có người ở và một tội nổ súng vào phương tiện giao thông.
Ortiz bị cho là đã sử dụng súng trường kiểu AR-15 để xả đạn vào căn nhà trị giá 14 triệu USD của Rihanna - nơi cô sống cùng A$AP Rocky và ba con: RZA (ba tuổi), Riot Rose (hai tuổi) và bé Rocki Irish Mayers (5 tháng tuổi). Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cổng an ninh phía trước nhà nữ ca sĩ trúng nhiều phát đạn trước khi kẻ tấn công bắn trúng một chiếc xe kéo đỗ trong lối vào.
Tại buổi họp báo sau phiên điều trần hôm 10/3, công tố viên quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết Rihanna và A$AP Rocky đang ở bên trong chiếc xe kéo khi đạn bắt đầu xuyên qua kính chắn gió.
Tòa án cũng cho biết nghi phạm còn bắn trúng một căn nhà khác trong khu dân cư của Rihanna, thời điểm đó có hai người bên trong.

Nghi phạm Ivanna Ortiz. Ảnh: OCCD
Ortiz trước đây từng bị bắt tại bang Florida với các cáo buộc lái xe bất cẩn, bạo lực gia đình và vi phạm các điều kiện được tại ngoại. Hiện tại, động cơ của vụ nổ súng vào nhà Rihanna vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, trước vụ việc, nghi phạm được cho là đăng nhiều thông điệp đáng lo ngại nhắm vào Rihanna và một số người nổi tiếng khác trên mạng xã hội. Trong một bài viết trên X được đăng chưa đầy hai tuần trước, người này gắn thẻ tài khoản của ca sĩ và đăng tải nội dung mang tính công kích, yêu cầu Rihanna "nói chuyện trực tiếp" thay vì "lén lút ám chỉ".
Kiều Vân (Theo TMZ, Page Six)



































