Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch MGI, đơn vị đăng cai Miss Universe 2025 tại Thái Lan - đã livestream vài giờ sau vụ ồn ào, nhận lỗi vì thái độ thiếu kiểm soát. "Nếu ai cảm thấy khó chịu hay bị ảnh hưởng, tôi xin lỗi tất cả, đặc biệt là khoảng 75 cô gái có mặt lúc đó", ông nói. "Tôi luôn cố gắng mang đến điều kiện tốt nhất cho các thí sinh. Giấc mơ của tôi là cùng Miss Universe lần thứ 74 tạo nên lịch sử, nhưng đôi khi những sự cố ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra".

na-1762308739-3349-1762310143.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EOfBhGjNkSrNRejM1W8y5Q

Ông Nawat Itsaragrisil trong buổi livestream tối 4/11.

Trước đó, buổi lễ trao sash trở nên căng thẳng khi ông Nawat chất vấn một số thí sinh vì không hợp tác quay quảng cáo cho các nhà tài trợ. Ông chỉ đích danh Hoa hậu Mexico, hỏi cô về việc không đăng bài quảng bá tại Thái Lan, từ chối quay video, đồng thời nghi ngờ có sự can thiệp từ giám đốc quốc gia Mexico.

Khi người đẹp Mexico đứng lên giải thích, ông Nawat yêu cầu cô ngồi xuống, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Cuộc trao đổi leo thang khi ông gọi lực lượng an ninh vào phòng. Hành động này khiến nhiều thí sinh hoang mang, một số người bức xúc rời khỏi sự kiện. Nawat bực tức nói: "Ai về thì không cần thi nữa".

Rời khỏi phòng, người đẹp Mexico bật khóc, nói mình bị xúc phạm. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig cũng rời đi cùng nhóm thí sinh Latin, thể hiện sự bất bình trước cách hành xử của ông Nawat.

cang-thang-bung-phat-tai-miss-universe-2025-giua-cac-thi-sin-1762268642.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EfASgoF6vkKosakRa2eSRg
Căng thẳng bùng phát tại Miss Universe 2025 giữa các thí sinh và ông Nawat

Nawat gọi bảo vệ khiến các thí sinh phẫn nộ bỏ về

Trong buổi livestream, doanh nhân người Thái cho rằng có thể một số thí sinh hiểu lầm ông. Nawat kể lại sự việc: "Khi tôi đang nói khoảng 2-3 phút, không yêu cầu ai phát biểu thì đại diện Mexico đứng lên. Tôi không nghe rõ nên bảo cô ấy ngồi xuống vì đang nói chuyện chung. Nhưng cô ấy muốn phát biểu, tôi nói phần hỏi đáp đã kết thúc. Cô ấy đáp rằng mình có quyền nói. Tôi tức giận và yêu cầu tôn trọng mình, sau đó mọi chuyện trở nên căng thẳng".

Về việc gọi bảo vệ, ông Nawat khẳng định chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, chứ không có ý đe dọa thí sinh. Ông cũng cho biết tình hình trở nên hỗn loạn khi một người Mexico đi cùng Hoa hậu Victoria Theilvig kêu gọi nhóm Latin rời khỏi phòng.

hh6-1762308991-6522-1762310143.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3Ad9ae7KDMO2L_3FoPPUWw

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico, Fátima Bosch, khóc sau cuộc trao đổi căng thẳng với ông Nawat.

Ông Nawat giải thích đã đầu tư rất lớn và chịu nhiều áp lực trong vài ngày qua. Tuy nhiên, sau sự việc ồn ào này, ông nói sẽ không ép buộc thí sinh quay quảng cáo và "không để những việc tương tự xảy ra lần nữa". Đồng thời, Nawat cho biết Hoa hậu Mexico "vẫn ổn" và sẽ được bảo đảm an toàn.

Tối cùng ngày, Hoa hậu Mexico - Fátima Bosch - chia sẻ với phóng viên, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại Miss Universe 2025: "Tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi có mục tiêu, tiếng nói và vị trí cần khẳng định. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, tôi không phải búp bê để người khác điều khiển. Tôi đến đây để lên tiếng cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái đang đấu tranh cho quyền lợi của họ".

hh2-1762308772-7473-1762310143.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u0H_Ibm15Bl_iSDzKJGn-g

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico, Fátima Bosch, sẽ tiếp tục cuộc thi sau khi bỏ về trong buổi trao sash.

Hiện ông Nawat đối mặt làn sóng chỉ trích vì thái độ độc đoán và hành vi lạm quyền trong vai trò điều hành đơn vị đăng cai Miss Universe 2025. Trước đó, ông từng tự ý tổ chức cuộc bình chọn trực tuyến "Top 10 thí sinh ăn tối cùng Chủ tịch Nawat" trên fanpage Miss Universe Thailand, nhưng chương trình này bị tổ chức Miss Universe yêu cầu gỡ bỏ vì không được cấp phép.

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022