Trong phiên tòa xét xử những người liên quan đến cái chết của ngôi sao ca nhạc người Anh Liam Payne, các công tố viên và nhân chứng đã chia sẻ chi tiết những giờ phút cuối cùng ca sĩ ở trong khách sạn tại thủ đô Buenos Aires, Argentina vào ngày 16/10: anh gặp những ai và làm những gì trước khi xảy ra thảm kịch vào lúc hơn 17h.
Ca sĩ Liam Payne. Ảnh: PA
Theo hồ sơ, Liam đã liên hệ với hai phụ nữ thông qua một trang web mại dâm và mời họ đến phòng khách sạn vài giờ trước khi qua đời. Hai người phụ nữ được cho là đã đến lúc 11h30 sáng ngày 16/10 và ở đó khoảng hai tiếng rưỡi. Một người kể với các nhà điều tra Liam uống một ly nhỏ rượu whisky và "đang sử dụng một thứ gì đó giống như ma túy đá". Cô khai Liam yêu cầu họ lấy ma túy cho anh nhưng cả hai từ chối vì không biết tìm ở đâu. Trong thời gian đó, ba người đã quan hệ tình dục với nhau.
Người phụ nữ còn lại miêu tả cảnh tượng trong phòng của Liam lúc đó rất lộn xộn, bừa bộn với giấy bạc vứt ngổn ngang cùng ma túy, quần áo... Cô cho biết Liam có mùi rượu nồng nặc nhưng trông anh vẫn ổn. Cựu thành viên nhóm One Direction được cho là yêu cầu hai cô rời đi mà không chịu trả tiền và đập vỡ tivi. Sau đó, họ trở lại phòng vì quên một số đồ đạc và Liam đã xin lỗi hai người.
Phòng khách sạn của Liam Payne.
Những bức ảnh được chụp bên trong căn phòng của Liam được các hãng tin La Nacion và Clarin đăng tải cho thấy dấu vết của bột trắng, giấy bạc cháy cũng như tivi bị đập vỡ. Một ly rượu sâm panh uống dở và một ly khác để cạnh tivi bị vỡ.
Khi điều tra, các công tố viên cho biết Liam có thể đã ngã từ ban công "trong tình trạng mất ý thức một phần hoặc hoàn toàn" giữa cơn loạn thần do chất kích thích gây ra. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Liam đã sử dụng rượu và nhiều loại ma túy trước khi qua đời, bao gồm: cocaine, benzodiazepine, cocaine crack và 'cocaine hồng' - sự kết hợp của ma túy đá tinh thể, ketamine và MDMA.
Căn phòng ngổn ngang giấy bạc và bột màu trắng.
Một phụ nữ tên là Rebecca kể đã trò chuyện với Liam Payne khoảng nửa giờ ở sảnh khách sạn vào chiều hôm đó. Cô cho biết Liam tự giới thiệu bản thân với mọi người và hét to "Tôi là Liam" với một hành khách đang đợi thang máy. Sau đó, ca sĩ trở lại sảnh với máy tính xách tay cá nhân. Rebecca phỏng đoán Liam đã đọc một email nào đó khiến anh buồn bực, hét lên và đập máy tính xuống đất. Hành vi của Liam khiến mọi người chú ý. Ca sĩ 31 tuổi sau đó giải thích với Rebecca rằng anh từng ở trong nhóm nhạc nam và đó là lý do khiến mọi thứ rối tung lên. Rebecca cho biết Liam bị ngã khi quay lại sảnh và được nhân viên đưa vào thang máy.
Trong khi đó, lễ tân trưởng của khách sạn khẳng định Liam Payne đã nhiều lần yêu cầu rượu và hỏi có thể mua cocaine ở đâu. Lễ tân kể ca sĩ đã xúc phạm một nhân viên khi người này nói không thể giúp anh. Theo tài liệu của tòa án, thời điểm đó Liam "không thể đứng vững" sau khi "sử dụng nhiều chất".
Sau đó, các nhân viên khách sạn được cho là đã sử dụng chìa khóa dự phòng để đưa Liam vào phòng của anh, sau đó tháo một chiếc gương bên ngoài cửa vì lo ngại anh có thể làm hỏng nó. Chỉ vài phút sau, một nhân viên khách sạn đã gọi 911, lưu ý rằng ca sĩ đang ở trong một căn phòng có ban công và bày tỏ lo ngại rằng anh có thể cố gắng trốn thoát.
Người gọi nói: "Tôi không biết liệu tính mạng của khách có gặp nguy hiểm hay không. Căn phòng có ban công và chúng tôi sợ anh ta có thể làm điều gì đó. Chỉ cần cử xe cấp cứu, chỉ xe cấp cứu thôi".
Khách sạn nơi Liam Payne ngã tử vong.
Khi xe cấp cứu chưa kịp đến, Liam Payne đã rơi xuống từ ban công tầng ba. Ca sĩ được cho là cố gắng tìm đường thoát ra sau khi các nhân viên khách sạn để lại anh một mình trong phòng. Thi thể của Liam được tìm thấy với một chiếc túi đeo trên vai - chiếc túi không được nhìn thấy khi Liam được các nhân viên đưa từ sảnh vào. Theo Mirror, một chiếc túi khác ghi tên Liam, đựng thuốc và rượu được phát hiện ở tầng hai khách sạn. Các nhà điều tra tin rằng Liam đã vứt chiếc túi này xuống trước trong nỗ lực thoát ra khỏi phòng.
Các nhà chức trách loại trừ khả năng Liam Payne tự tử, giải thích rằng anh đang ở trong tình trạng không biết mình làm gì. Tư thế ngã cũng cho thấy ca sĩ không có phản xạ tự vệ.
Theo trang TMZ, những nguồn tin thân cận với Liam nói rằng ca sĩ luôn sợ cảm giác bị giam cầm trong phòng khách sạn, phản ứng bắt nguồn từ những năm tháng ở trong ban nhạc, thường phải ở trong phòng vì lo ngại người hâm mộ quá khích bên ngoài. Tháng 9 năm ngoái, Liam được cho là cũng cố gắng trốn khỏi căn phòng tại khu nhà cho thuê ở Florida sau khi các nhân viên an ninh khóa anh trong phòng vì lo ngại việc sử dụng ma túy.
Liam Payne đã trải qua những ngày không vui trước khi qua đời sau khi người quản lý truyền thông của anh nghỉ việc, hãng thu âm dừng hợp đồng và bạn gái cũ kiện anh quấy rối. Ca sĩ tới Argentina cùng bạn gái hiện tại để xem người bạn Niall Horan nhóm One Direction biểu diễn hôm 2/10, sau đó ở lại du lịch. Hai người có khoảng thời gian vui vẻ trước khi bạn gái anh về Mỹ trước để chăm sóc chú chó của họ vào ngày 14/10. Hai ngày sau, Liam qua đời.
Người bạn thân của Liam ở Argentina là Roger Nores từng bị bắt giữ vì cáo buộc bỏ rơi ca sĩ trong tình trạng bất ổn vào ngày 16/10. Tuy nhiên, sau phiên tòa xét xử vào tuần này, Roger Nores được xác định vô tội. Lễ tân trưởng và nhân viên an ninh khách sạn - người đã kéo Liam về phòng khi ca sĩ đang trong tình trạng bấn loạn - cũng được xóa tội ngộ sát. Trong khi đó, hai người bị cáo buộc cung cấp ma túy cho Liam Payne hiện vẫn bị giam giữ, chờ ngày xét xử. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt từ 4 đến 14 năm tù.
Liam Payne sinh ngày 29/8/1993 tại Wolverhampton, Anh, ngoại ô Birmingham. Anh bắt đầu sự nghiệp khi tham gia The X Factornăm 2008 nhưng bị loại sớm. Hai năm sau, Liam trở lại chương trình âm nhạc này, gây ấn tượng với ca khúc Cry Me a River. Cuối cùng, anh được chọn cùng bốn thí sinh khác là Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles và Louis Tomlinson để lập ra ban nhạc One Direction.
Kiều Vân (Theo Mirror)