
Sa Kang tham gia chương trình 'Solo'. Ảnh: Nate
Tham gia tập 15 chương trình Solo của đài SBS Plus, diễn viên Sa Kang gây bất ngờ cho khách mời khi tiết lộ đầu năm nay, cô vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn.
Diễn viên kể, cuối năm ngoái, cô đến viện vì thấy chảy máu bất thường, nghi mắc ung thư. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, điều khiến cô sợ hãi nhất là những đứa con sẽ ra sao nếu mẹ bệnh hiểm nghèo: "Rất nhiều suy nghĩ chồng chéo trong đầu tôi. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với các con nếu tôi bị ung thư, ai sẽ chăm sóc chúng? Tôi sẽ không chịu đựng nổi nếu mắc bệnh".
Sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, cô được khuyên nên đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra cụ thể hơn. Tại đó, bác sĩ nói cô không mắc ung thư nhưng nên phẫu thuật ngay lập tức. Họ cảnh báo: "Nếu cô để như vậy, chuyện lớn sẽ xảy ra".
Hwang Jung Eum, khách mời chương trình, an ủi Sa Kang: "Thật may mắn và biết ơn khi có thể nhanh chóng phát hiện và điều trị bệnh. Tôi hy vọng bạn sống khỏe mạnh và xinh đẹp hơn".

Sa Kang và chồng. Ảnh: Nate
Sa Kang kết hôn với chồng hơn cô 4 tuổi vào năm 2007 và có hai con gái, sau đó rời showbiz sang Mỹ sống. Trước đây, họ cũng từng xuất hiện cùng nhau trên các chương trình giải trí gia đình như Oh My Baby và Is Separation a Big Thing?.
Tháng 1/2024, chồng diễn viên đột ngột mất, khiến vợ con đau đớn tột cùng. Sa Kang nói lần đầu tiên trong đời cô kỷ niệm ngày cưới một mình, tự mua bánh sinh nhật cho con, chuẩn bị hoa cho lễ tốt nghiệp của con... Diễn viên tâm sự chồng là người bạn thân suốt 20 năm, là người duy nhất biết các bí mật của cô, là người cô không thể nào ghét, là người cha của lũ trẻ... Anh qua đời sau khi ngã quỵ xuống và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân chính xác khiến chồng Sa Kang mất không được hé lộ.
Sa Kang sinh năm 1977, đóng nhiều phim như Bản giao hưởng tình yêu, Một ngày, Nữ nhân của vua, Vườn hoa thiên đường Gombaeryeong...
Nguyễn Hương (Theo Nate)