
Màn "bơ đẹp" của Anna Wintour với Anne Hathaway
Hai người cùng bước lên sân khấu để trao giải Thiết kế phục trang xuất sắc và Hóa trang - làm tóc xuất sắc. Trong phần mở đầu, Anne Hathaway rụt rè hỏi Wintour nghĩ gì về chiếc váy cô mặc. Tuy nhiên, "nữ hoàng băng giá" của làng thời trang không đáp lại câu hỏi, chỉ nhìn thẳng vào máy quay rồi lạnh lùng công bố danh sách đề cử, khiến khán phòng bật cười.
Sau đó, Wintour còn gọi Hathaway là "Emily", làm diễn viên chỉ biết "đứng hình". Chi tiết này gợi nhắc bộ phim kinh điển The Devil Wears Prada, trong đó nhân vật tổng biên tập Miranda Priestly do Meryl Streep thủ vai thường xuyên gọi nhầm tên nhân vật trợ lý Andy của Hathaway thành "Emily". Nhân vật Miranda được cho là lấy cảm hứng từ chính Anna Wintour - biên tập viên thời trang huyền thoại và cựu tổng biên tập của Vogue.

Anna Wintour (trái) và Anna Hathaway trên sân khấu Oscar 2026. Ảnh: AFP
Màn tương tác giữa Wintour và Hathaway được khán giả nhận xét là "diễn mà như không diễn", đồng thời khen ngợi cách thể hiện hài hước đầy bất ngờ của Wintour. Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí còn đùa rằng bà còn hài hước hơn cả người dẫn chương trình Oscar, Conan O'Brien. Một khán giả khác viết: "Miranda Priestly ngoài đời và Andy Sachs đứng chung sân khấu Oscar... không ai chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này".

Anna Hathaway - ngôi sao phim The Devil Wears Prada - quyến rũ trong chiếc váy Valentino tại Oscar. Ảnh: Wire
Đoạn hội thoại dí dỏm cũng được xem là màn quảng bá khéo léo cho phần tiếp theo của The Devil Wears Prada. Việc người phụ nữ truyền cảm hứng cho nhân vật Miranda Priestly sẵn sàng "đùa theo" hình tượng này cho thấy một khía cạnh hiếm thấy của Wintour.
Dựa trên tiểu thuyết của Lauren Weisberger, The Devil Wears Prada từng là bom tấn phòng vé và nhận hai đề cử Oscar. Phần hai của bộ phim dự kiến ra rạp ngày 1/5.
Kiều Vân



































