Sau khi đoạt giải ba Ca sĩ mặt nạ 2023 với hình tượng Cú Tây Bắc, ca sĩ nói về nghề hát và kế hoạch ngừng biểu diễn khi đến tuổi 70.

- Lần đầu tham gia một game show âm nhạc ở tuổi 67, bà thấy mình được và mất gì?

- Tôi được nhiều chứ không mất. Ngoài fan lâu năm, tôi được thế hệ trẻ biết đến nhiều hơn. Sau mỗi phần trình diễn, tôi đều theo dõi, đọc bình luận của họ trên các nền tảng xã hội. Dù tôi cố tình hát để mọi người không nhận ra giọng ca của Cú Tây Bắc là ai nhưng không thể lừa được những người yêu thương tôi. Tôi xúc động khi đọc được lời nhận xét: "Cô không cần cất giọng, chỉ cần thở, chúng con cũng nhận ra".

Cũng có vài ý kiến cho rằng tôi có tuổi, không phù hợp tham gia game show chỉ hướng về đối tượng khán giả trẻ. Tôi không ngại lời ra, tiếng vào, chỉ cố gắng hát, thuyết phục mọi người yêu mến dòng nhạc mình chọn. Tôi cũng muốn trình diễn những thể loại nhạc khác với sở trường. Tôi không xem Ca sĩ mặt nạ là một cuộc thi mà là nơi cống hiến những tiết mục hay. Ở tuổi gần 70, tôi vẫn giữ được "lửa" với nghề, để thế hệ sau nhìn thấy và nối gót mình. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp cho tôi trước khi chuẩn bị giã từ sân khấu.

huong-lan-2-2459-1702893071.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3bD3eo654CY7XD9rCadbFA

Hương Lan sinh năm 1956, quê TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Vì sao sau cuộc thi, bà quyết định dừng biểu diễn sân khấu?

- Lúc 4-5 tuổi, tôi đã lên sân khấu, theo cha - nghệ sĩ Hữu Phước - ca hát. Có lẽ tôi là một trong những người có tuổi nghề nhiều nhất trong làng nhạc Việt. Ở tuổi này, nếu tôi vẫn chạy show sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông xã tôi - anh Quốc Toản - khuyên vợ lúc này là đúng lúc để ngừng lại, nghỉ ngơi, giữ hào quang và hình ảnh trọn vẹn.

Tôi dự địnhlàm concert giã biệt sân khấu khi tròn 70 tuổi. Nếu Tổ nghiệp thương còn cho tôi giọng hát tốt, tôi sẽ làm kênh YouTube, đăng tải những ca khúc của mình, giao lưu với mọi người hoặc chỉ nhận lời tham gia những chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện. Tôi sẽ không còn bay show khắp nơi như hiện nay nữa.

- Nhìn lại chặng đường làm nghề, bà nhớ nhất điều gì?

- Kỷ niệm vui buồn trên sân khấu của tôi rất nhiều. Càng có tuổi, tôi càng nhớ đến cha mình nhiều hơn. Tôi thấy tiếc trong lòng khi ông không còn sống để thấy những gì tôi đã làm. Tôi được hưởng giọng hát, sự dạy dỗ của cha lẫn tình yêu thương khán giả dành cho ông. Đi diễn ở đâu, tôi cũng được mọi người ưu ái. Năm 1961, cha cho tôi lên sân khấu diễn một vai phụ trong vở Thiếu phụ Nam Xương. Đoàn hát quyết định đưa tên tôi lên băng rôn trước rạp để quảng cáo: "Vở tuồng có sự tham gia của thần đồng Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước". Đến bây giờ, nhiều đàn em, đồng nghiệp vẫn thường gọi tôi là "thần đồng bé Hương Lan".

Sự mến mộ của khán giả dành cho tôi rất lớn. Ngoài tình cảm, có người còn tặng tôi những món quà có giá trị như nhà, đất nhưng tôi chỉ dám nhận tấm lòng của họ thôi. Tôi nhớ có lần đi hát ở miền Tây, có một khán giả dúi vào tay tôi sợi dây chuyền vàng 24k, đến giờ tôi cũng không biết người đó là ai.

huong-lan-hat-bau-oi-dung-khoc-1702890979.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aBck9dONaCfm7bHQDmGmHg
Hương Lan hát "Bậu ơi đừng khóc"

Hương Lan hát "Bậu ơi đừng khóc" (Hamlet Trương) trong tập chung kết "Ca sĩ mặt nạ 2023". Video: Vie channel

- Bà nghĩ sao về hai chữ "danh ca" khán giả dành cho mình?

- Tôi thích được gọi là nghệ sĩ Hương Lan, hoặc "giọng ca trữ tình" Hương Lan sẽ ổn hơn. "Danh ca" nghe to lớn và xa cách với khán giả. Ngoài ra, không phải ai cũng yêu thích chất giọng của tôi.

Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, tôi có tên gọi mới là côCú Tây Bắc nghe cũng hay hay. Tôi cảm ơn thượng đế cho tôi sức khỏe, Tổ nghiệp cho tôi cái duyên với nghề và cha đã cho tôi cái tên Hương Lan.

- Cách bà giữ gìn cột hơi, chất giọng ở tuổi gần 70 là gì?

- Tôi không hút thuốc, uống rượu vì sẽ tàn phá giọng hát rất nhanh. Nhiều năm qua, tôi chú ý chăm sóc sức khỏe. Với một ca sĩ, giấc ngủ rất quan trọng. Tôi may mắn không bị mất ngủ như nhiều người khi đi chạy show.

Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, tôi cũng được bạn đời quan tâm chu đáo. Những dịp đi lưu diễn cùng nhau, anh luôn chú ý nhắc nhở tôi nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ giấc. Khi ở nhà, cả hai thường tập thể dục cùng nhau như đi bộ.

huong-lan-1-4237-1702893071.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gnhwfR3ilcRv-4xmVBPTlQ

Hương Lan bên ông xã - Quốc Toản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hạnh phúc hiện tại với bà là gì?

- Đó lànhững khoảnh khắc sum họp bên con cháu. Tôi may mắn khi con cái trưởng thành, có gia đình riêng. Các cháu đều đáng yêu và dễ thương. Làm bà nội mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, thấy cuộc sống hiện tại viên mãn. Tôi không mong ước gì hơn ngoài việcsống lâu, khỏe bên cạnh gia đình. Hồi tháng 11, tôi đưa gia đình qua Pháp viếng mộ cha Hữu Phước. Ở một thế giới khác, ông có lẽ thấy tự hào về con gái mình.

huong-lan-hat-con-thuong-rau-dang-moc-sau-he-bong-bi-vang-1702971061.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M8sm-ZN-vKIL90sfbjFcXw
Hương Lan hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè - Bông bí vàng"

Hương Lan hát liên khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè - Bông bí vàng". Video: YouTube Hương Lan music

Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, là con gái đầu của nghệ sĩ Hữu Phước. Sau năm 1975, danh ca hát ở đoàn cải lương Văn Công, được yêu thích với vở Cây sầu riêng trổ bông, Tình yêu và bạo chúa. Sau đó, Hương Lan cùng cha xuất cảnh sang Pháp.

Năm 1988, sau hôn nhân đầu đổ vỡ, Hương Lan kết hôn lần hai với ông Quốc Toản - một kỹ sư hàng không. Hồi tháng 6/2018, Hương Lan thực hiện liveshow Một đời sân khấu tại TP HCM với 2.000 khán giả, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời: Ngọc Giàu, Hoài Linh, Ý Lan.

Hoàng Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022