Diễn viên nói về cuộc sống làm mẹ đơn thân và công việc dịp nhận phim truyền hình mới Tình yêu đến từ gió biển của đạo diễn Giang Thanh.

- Bước sang tuổi 50, thay đổi lớn nhất của chị là gì?

- Tôi từng lặn ngụp sinh tồn, lao đầu vào công việc bất chấp sức khỏe. Bây giờ, tôi thong thả hơn, chưa thật sự an nhàn nhưng có chút bình yên. Tôi vẫn đi quay phim khi có lịch, tuy nhiên ưu tiên cho gia đình nhiều hơn. Năm ngoái mẹ tôi nhập viện vì viêm sỏi mật. Hiện bà phải vào bệnh viện thay stent đường mật ba tháng một lần. Mẹ tôi cũng bị tiểu đường lâu năm nên nguy hiểm luôn cận kề, thêm vào đó là vết thương hoại tử chưa lành hẳn, cổ gắn ống nội khí nên cần người chăm sóc kỹ. Tôi phải chọn lọc công việc sao vẫn đảm bảo thu nhập mà xa nhà không quá lâu.

Tôi thấy nửa đời người đi qua như chớp mắt nhưng hành trình thì đầy ắp gian nan, sức khỏe cũng có chút hao mòn. Có lẽ thay đổi lớn nhất của tôi chính là "đối tượng" để mình chăm lo. Trước tuổi 50, tôi là mẹ đơn thân lo cho con trai nhỏ. Hiện tôi chăm cha mẹ già.

hoai-an-11-9777-1713188050.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=n9qulYE7qbtz-rRJ8OWXRQ

Diễn viên Hoài An là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Trải qua đổ vỡ, chị chịu gánh nặng như thế nào khi một mình nuôi con?

- Ai một mình nuôi con mới hiểu được nỗi vất vả như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh không có một xu dính túi hay công việc ổn định, sống hôm nay không biết ngày mai ra sao, tương lai mịt mờ. Tôi chỉ biết cố gắng đi làm, kiếm tiền lo cho con, không muốn trở thành gánh nặng khiến bố mẹ lo lắng. Có khi, tôi nhận năm phim truyền hình cùng lúc rồi xếp lịch chạy sáng đoàn này, chiều về đoàn khác. Lúc đó, tôi không sợ cực chỉ sợ bệnh thôi. May sao trời thương, sức khỏe tôi vẫn tốt.

- Con trai tiếp động lực cho chị ra sao để cố gắng trong cuộc sống?

- Con trai tôi, Sơn Lê, 25 tuổi, giống một người bạn đồng hành hiểu chuyện. Những khi thấy tôi buồn, cậu nhóc sẽ làm đủ trò cho mẹ vui hoặc thấy mẹ mệt sẽ tự vào bếp nấu ăn dù lúc đó còn nhỏ xíu. Nhìn con như vậy nên tôi không cho phép mình buông xuôi hay gục ngã, cố gắng mỗi ngày, lướt qua nhiều biến cố lúc nào không hay.

Giờ con đã trưởng thành, đi làm, tự lo cho bản thân, lâu lâu dẫn mẹ đi ăn. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho việc cậu nhóc sẽ lấy vợ và rời xa mẹ. Tôi cũng hối con tìm bạn đời để có người tâm sự và dẫn đi chơi chụp hình (cười). Dù vậy con trai tôi nói 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện kết hôn vì phải lo cho sự nghiệp.

-Chịnghĩ thế nào về việc tìm hạnh phúc riêng?

- Vài năm trước thỉnh thoảng tôi còn nghĩ tới, nhưng nay đã "bỏ mộng" rồi. Tôi thấy cuộc sống bây giờ thoải mái, tự do hơn, nghĩ tới cảnh sống ràng buộc, trách nhiệm với gia đình hai bên, sợ lại phát sinh tranh cãi sẽ rất mệt. Lần đầu tôi lấy chồng, yêu thương trọn vẹn không suy tính mà vẫn đổ vỡ. Tôi đang ở độ tuổi lỡ cỡ khó mong hạnh phúc, nên thôi.

Tôi không còn tin vào tình yêu, sợ tự làm khổ mình nếu đặt trái tim lầm chỗ, cũng không muốn làm tổn thương người khác. Vì vậy hễ ai có ý hoặc ngỏ lời tôi luôn né, tìm cách từ chối khéo. Tôi chấp nhận việc thất bại trong hôn nhân, thấy không nên mạo hiểm dấn thân lần nữa. Tôi đã quen với việc làm mẹ đơn thân trong 22 năm qua.

Niềm vui hiện tại của tôi là đi làm về, thấy mẹ và con trai khỏe mạnh, công việc ổn định, đóng phim đều đặn. Thi thoảng, tôi tụ tập ăn uống hoặc đi du lịch đây đó cùng chị em bạn bè thân thiết, đơn giản vậy thôi.

hoai-an-ben-con-trai-1841-1713188050.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CJiPKj5mXnQrXKGluKhhmQ

Hoài An bên con trai - Sơn Lê. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hiện tại chị đối diện những áp lực gì?

- Áp lực là làm sao kiếm được khoản tiền ổn định hàng tháng để lo chữa trị cho mẹ. Trong khi mọi thứ thay đổi từng ngày, công việc bán hàng online không còn thuận lợi như trước đây. Tôi phải đau đầu tìm cách xoay xở, bài toán kinh tế chưa bao giờ là dễ dàng với những người sống theo cảm tính.

Tôi nhận phim, chụp hình, quay video, nhắm làm được gì là làm. Tôi cũng muốn có hướng kinh doanh ổn định lâu dài nhưng thị trường giờ đang khó nên tạm thời cứ "án binh" chờ thời. Tình hình kinh tế khó khăn chung, tôi cũng không ngoại lệ, thu nhập giảm sút, cố gắng "liệu cơm gắp mắm" sống qua ngày.

Tôi yên phận nên chỉ mong được bình an cho gia đình, bản thân có sức lực, đảm nhiệm thật tốt mọi công việc được giao, buôn bán thuận lợi.

hoai-an-trong-phim-nguoi-dep-tay-do-1711190424.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fh2JEKRxvKQ5MF8leV1NPA
Hoài An trong phim "Người đẹp Tây Đô"

Trích phân cảnh Hoài An trong phim "Người đẹp Tây Đô" - phim truyền hình kinh điển thập niên 1990 - do nghệ sĩ Lê Cung Bắc đạo diễn. Hoài An vào vai phụ Sen - cô gái làm thuê cho gia đình địa chủ. Video: TFS

Hoài An sinh năm 1974 tại Hà Nội. Sau khi tham gia khóa hai lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, chị đóng Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt. Năm 1998, Hoài An bỏ nghề diễn để kết hôn. Chị trở lại với phim ảnh, thành công trong vai phụ nữ có số phận truân chuyên trong các phim truyền hình Gọi giấc mơ về, Chuyện làng Bè, Ngã rẽ cuộc đời.

Hoàng Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022