
Người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp tỉnh Manabí bị sát hại hôm 26/7.
Theo tờ Teleamazonas của Ecuador, Esther Gabriela Murillo Cruz bị hai người đàn ông đi xe máy tấn công và xả súng vào xe. Cô được đưa đến bệnh viện ở Manta vào khoảng 3h sáng 26/7 nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Bạn trai 30 tuổi và con gái một tuổi của cô bị thương trong vụ tấn công và đang nằm viện.
Sự việc xảy ra trên đại lộ ở Manta, Manabí - một trong những thành phố bị tổn thất nặng nề nhất bởi tội phạm có tổ chức ở Ecuador. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra khẩn cấp để tìm hung thủ và động cơ của họ.
Esther từng giành nhiều danh hiệu hoa hậu địa phương, bao gồm: Nữ hoàng Thương mại 2016, Nữ hoàng Pedernales 2017, Nữ hoàng Văn hóa Dân gian Manabí 2018. Cô cũng là người mẫu có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi. Cái chết của Esther khiến người hâm mộ bàng hoàng, xót thương. Nhiều người kêu gọi lãnh đạo hành động nhiều hơn để chống lại tội phạm trong khu vực.

Esther Gabriela Murillo Cruz giành ba danh hiệu hoa hậu cấp địa phương và là người mẫu có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Theo The Sun, Ecuador chứng kiến tỷ lệ giết người tăng gấp tám lần khi các băng đảng tranh giành quyền kiểm soát buôn bán cocaine. Một số vụ nổ súng diễn ra nhằm thể hiện sự thống trị, khiến đối thủ kinh sợ và giữ cho dân cư địa phương im lặng. Tình trạng này dẫn đến nhiều vụ bạo lực đáng sợ trong nước, mặc dù chính phủ và quân đội Ecuador đã nỗ lực trấn áp các băng đảng.
Chỉ một năm trước, nữ hoàng sắc đẹp khác, Landy Párraga, đã bị sát hại sau khi đăng vị trí của mình lên Instagram. Ngày 28/4/2024, Landy Párraga, 23 tuổi, bị một kẻ đeo mặt nạ lao đến bắn chết khi cô đang ngồi tại nhà hàng ở thành phố Quevedo cùng một người bạn. Cô là hoa hậu tỉnh Los Rios, từng dự thi Hoa hậu Ecuador. Landy được cho là có mối quan hệ với trùm ma túy Leandro Norero - người bị sát hại trong tù vài tháng trước đó.

Hoa hậu - người mẫu Landy Párraga bị sát hại vào năm ngoái.
Kiều Vân