Tiểu Lục Linh Đồng, Thủ tướng Chu Ân Lai và Lục Linh Đồng
Lục Linh Đồng gây chú ý khi xuất hiện quá thành công với những trích đoạn như “Tôn Ngộ Không ba lần đánh bại Bạch Cốt Tinh”, “Đại náo thiên cung”, “Hỏa Diệm sơn”… Thời điểm đó, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã từng hết lời ca ngợi tài năng của Lục Linh Đồng sau khi xem vở “Tôn Ngộ Không ba lần đánh bại Bạch Cốt Tinh”.Chủ tịch Mao phổ thành bài thơ tán dương: “Kim hầu phấn khởi thiên quân bổng. Ngọc vũ trừng thanh vạn lý ai. Kim nhật hoan hô Tôn đại thánh. Chỉ duyên yêu vụ hựu trọng lai” (Tạm dịch: Kim hầu vung thiết bổng vang trời. Lầu ngọc, trần bi tranh thừng sạch. Hôm nay lại hoan hô Tôn đại thánh. Chỉ vì yêu nghiệt mới hồi sinh).Chủ tịch Mao Trạch Đông từng phổ thơ khi xem "Tôn Ngộ Không" của Lục Linh Đồng
Năm 1960, vở kịch do Lục Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không đã được dựng thành bản phim điện ảnh màu và được trình chiếu ở 72 nước trên thế giới, gây được tiếng vang lớn vào giai đoạn đó. Lục Linh Đồng đã từng nhận được những giải thưởng cao quý cấp nhà nước và giải Bách Hoa.Ảnh chụp cùng Lục Tiểu Linh Đồng
Tiểu Lục Linh Đồng được cố Thủ tướng Chu Ân Lai bế bổng
Tiểu Lục Linh Đồng sinh ngày , có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Hơn 10 tuổi đã đóng vai Tôn Ngộ Không trên sân khấu và nhanh chóng được yêu thích. Tiểu Lục Linh Đồng mang đến hình ảnh một “Mỹ Hầu” tinh nghịch trên sân khấu khiến nhà lãnh đạo Chu Ân Lai chỉ biết gật đầu tấm tắc.Chu Ân Lai từng viết rằng: “Tiểu Lục Linh Đồng tuổi nhỏ, tài cao, nghệ sĩ có triển vọng của quốc gia”. Chương Kim Lai – Lục Tiểu Linh ĐồngNhững năm 90 của thế kỷ trước cho đến tận bây giờ, khán giả thường chỉ nhớ đến Lục Tiểu Linh Đồng khi nhắc về vai Tôn Ngộ Không. Lục Tiểu Linh Đồng sinh năm 1959, tên thật là Chương Kim Lai. Lục Tiểu Linh Đồng với cha
Có thể nói rằng, Mỹ Hầu Vương qua thể hiện của LụcTiểu Linh Đồng không những là vai để đời trong sự nghiệp của nam diễn viên mà còn là nhân vật còn mãi với thời gian trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Bộ phim này luôn là tác phẩm được trình chiếu lại nhiều nhất trong các năm của màn ảnh nhỏ. Thống kê năm 2013, bản phim năm 1986 đã được phát sóng lại hơn 2.000 lần trên toàn Trung Quốc.Mộ phần của Tiểu Lục Linh Đồng, Tôn Ngộ Không mãi ra đi ở tuổi 16
Lục Tiểu Linh Đồng nói: “Khi anh trai sắp qua đời đã nói với tôi rằng: “Anh sắp chết rồi”. Tôi khi đó 7 tuổi chỉ biết hỏi anh: “Chết là gì hả anh?”. Anh tôi nói: “Chết có nghĩa là em sẽ không thể gặp lại anh nữa”. Khi đó tôi đã hỏi làm thế nào để được gặp anh một lần nữa, anh tôi nhìn tôi và nói: “Nếu em đóng Mỹ Hầu Vương, em sẽ có thể lại gặp anh”. Đó là những lời cuối cùng của anh trai. Anh tôi mất ngày 13/4, còn tôi sinh nhật ngày 12/4. Một ngày trước khi qua đời, anh vẫn trò chuyện với tôi nhưng rồi sau đó không trở lại nữa. Những lời của anh cũng là lý do trong cả tuổi thơ ấu của tôi sau này chỉ mong ngóng đóng vai Tôn Ngộ Không”.Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Tôn Ngộ Không là vì lời trăn trối của anh trai
Nói về sự ra đi của cha, Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự: “Cha tôi ra đi thanh thản và luôn muốn nhân vật Tôn Ngộ Không mãi sống trong lòng khán giả. Điều đó cũng có nghĩa, cha và anh tôi luôn còn sống”.