Đông Thiên Đức hiện là nhạc sĩ gây chú ý với khán giả trong làng nhạc Việt với nhiều bản hit như Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt. Dịp đón tuổi 38 hôm 10/5, anhnói về cuộc sống và công việc.
- Anh đón nhận tuổi mới trong tâm thế ra sao?
- Nếu không có những lời chúc của bạn bè, người thân, có lẽ tôi đã quên mất sinh nhật của mình. Công việc càng nhiều thì thời gian dành cho bản thân cũng ít đi. Tôi bận nên không tổ chức tiệc, đành hẹn những anh em thân thiết gặp vào một ngày gần nhất. Vợ tôi - ca sĩ Lê Thúy Anh - âm thầm mua bánh kem và món quà nhỏ, cùng tôi thổi nến và chúc mừng.
Nhìn lại một năm qua, tôi có chút tự hào về thành quả đã đạt được với nhiều bản hit được giới trẻ đón nhận. Tôi hồi hộp khi nghĩ về những gì mình còn muốn viết, sống, yêu, cống hiến cho âm nhạc.

Đông Thiên Đức tên thật Đặng Hữu Đức, sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật tại Bình Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Công việc sáng tác hiện nay của anh thế nào?
- Sau khi có ca khúc hit, tôi nhận được nhiều lời mời cộng tác những chương trình lớn, nghệ sĩ giỏi. Tôi có nhiều cơ hội làm việc, kèm theo là những trăn trở, thời gian đó chưa một lần ngủ sâu giấc.
Năm ngoái, Một vòng Việt Nam được nhiều khán giả yêu thích, là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của tôi. Nhạc phẩm như cầu nối, kéo tôi và mọi người hòa chung cảm xúc quê hương, đất nước, tình người. Tôi cũng có những suy nghĩ khác trước. Ngày xưa tôi rất tiêu cực, chỉ sống tốt cho bản thân và gia đình thôi, không vì ai hay chẳng phiền người nào. Giờ thì khác, tôi thấy rằng thế giới vạn vật luôn tồn tại những điều đẹp đẽ.
- Từng là lập trình viên, điều gì khiến anh rẽ hướng sang viết nhạc?
- Âm nhạc là một bước đi không có kế hoạch. Mục đích tôi tiếp cận showbiz là để mời và tư vấn cho nghệ sĩ thiết kế website, quảng bá hình ảnh thương hiệu của họ trên môi trường mạng. Tôi đi học sáng tác để hiểu hơn về đối tượng khách hàng của mình. Không biết từ lúc nào, thay vì gửi demo (bản nháp) website thì tôi lại gửi những ca khúc mình sáng tác. Giai điệu âm nhạc và những nốt nhạc thay thế hoàn toàn những đoạn code (mã) trong đầu, khiến tôi rẽ hướng.
Tôi từng gặp tai nạn giao thông giao khiến công ty thiết kế website ngưng hoạt động năm 2010, tiếp đến công ty âm nhạc đóng cửa năm 2015. Lúc đấy, tôi trắng tay từ tiền bạc, gia đình, các mối quan hệ. Tôi không nhớ vượt qua thất bại như thế nào ở thời điểm đó. Tôi không trốn chạy khi nhắc về quá khứ mà bởi hiện tại có quá nhiều điều phải làm.

MV "Một vòng Việt Nam" - Tùng Dương hiện có 33 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Tùng Dương
- Là một tay ngang, anh làm sao theo đuổi viết nhạc theo hướng chuyên nghiệp?
- Tôi học nhạc lý dù không phải là chính quy nhưng cũng đủ hiểu được quy tắc cơ bản trong sáng tác. Điều gì liên quan tới âm nhạc, tôi lưu lại, in ra và đọc mỗi ngày. Thấy ai giỏi, tôi tìm cách tiếp cận, học hỏi, quan sát. Thói quen này cứ lặp lại không dừng, cho đến giờ cũng thế.
15 năm trước, ban ngày, tôi đi làm, tối học nhạc. Để có thể mua được một bộ đồ nhìn ra chất nghệ sĩ, tôi phải bán chiếc xe đạp. Và cái giá cho sự "đua đòi" đó là những ngày đi bộ từ huyện Hóc Môn đến trung tâm dạy nhạc cuối đường Phan Xích Long quận Phú Nhuận để học nhạc vì không còn tiền. Tôi chỉ có thể mua mì theo ký để ăn qua ngày trong bảy tháng đến khi đi hát lót cho đoàn ca nhạc Bảy Phụng. Khi về làm ở công ty quản lý nhóm HKT, tôi được tiếp xúc nhiều với âm nhạc, các giai điệu chiếm lấy tâm trí và ca khúc đầu tiên tôi viết có tên Thêm một lần đau. Cuộc đời tôi bước sang trang mớikhiAi chung tình được mãi được các ca sĩ nổi tiếng cover, khán giả yêu thích.
- Anh nghiên cứu thị trường ra sao để bắt đúng xu hướng của âm nhạc?
- Hiếm người nào có thể dùng lý trí, số liệu để đoán đúng được quỹ đạo của những bài hit, xu hướng trong nghệ thuật. Tôi thường dựa theo cảm giác của mình, cảm nhận được thời điểm, độ tuổi nào có thời gian nghe nhạc nhiều nhất, mục đích để giải tỏa hay thưởng thức. Ví dụ, hai năm trước, một bác cựu chiến binh rất thích ca khúc Một vòng Việt Nam, nhắn tin cảm ơn tôi vì khi gần cuối đường đời lại nghe được bản nhạc khiến ông xúc động. Lúc đó tôi hiểu rằng phải viết nhiều hơn nữa những bài về quê hương, đất nước, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh thanh xuân bảo vệ Tổ quốc. Tôi dành hai năm để thực hiện điều đó. Ý tưởng viết của tôi chưa bao giờ cạn. Có lẽ những bước đường bấp bênh và tháng năm loay hoay khiến tôi hiểu rõ mỗi ngóc ngách của cảm xúc. Hai bản Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng là câu chuyện về chính sự đổ vỡ tình cảm của tôi trước đây.
Khi có ý tưởng, chủ đề, cảm xúc, tôi sẽ kết hợp ba yếu tố đó thành một bài văn, rồi sắp xếp nội dung theo ý đồ mình muốn trình bày. Tôi sẽ rút gọn tác phẩm thành một bài thơ, đọc nhiều lần để có được giai điệu phù hợp nhất. Việc này phụ thuộc vào vốn từ của người nhạc sĩ. Lúc mới có vài bản nhạc thành công, tôi cũng từng xây dựng vài công thức trong việc dùng hợp âm, câu, khơi mào cảm xúc của người nghe. Tuy nhiên những sáng tác sau này lại chứng minh những công thức ấy không hoàn toàn đúng. Hiện tôi chỉ dùng ba điều khi viết đó là: tôn trọng cảm xúc, cơ hội và khán giả.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Lê Thúy Anh đón con vào năm ngoái. Nhạc sĩ còn có hai con riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Thu nhập từ công việc viết nhạc của anh ra sao?
- Thù lao từ việc sáng tác đủ để tôi sống tốt, an tâm cống hiến hết sức mình. Tôi cũng mua được nhà để ổn định cuộc sống bên vợ con, có xe hơi phục vụ công việc. Dù vậy, tôi cũng phải dè dặt chi tiêu, hạn chế tối đa mua những thứ không cần thiết.
Có lúc tôi bán ca khúc của mình với số tiền vài trăm triệu đồng tùy vào việc mình dành tâm sức ra sao. Tôi còn ra giá cao như một cách từ chối khéo những đơn đặt hàng theo kiểu "không nên viết" hoặc tôi chưa thấy được sự tôn trọng.
- Cuộc sống hiện tại của anh bên gia đình ra sao?
- Hiện tôi cùng vợ và ba con sống tại TP HCM. Tôi may mắn khi chỉ việc tập trung sáng tác còn chuyện vun vén tổ ấm có bạn đời và bố mẹ hai bên hỗ trợ nhiều.
Vợ tôi từ Hà Nội khăn gói vào Nam chinh phục những cuộc thi âm nhạc và đoạt nhiều giải thưởng. Rồi khi thương tôi, cô ấy lại dành hơn hai năm dạy tôi những kiến thức còn thiếu trong nghề, xây dựng hình ảnh.
Tôi từng đổ vỡ hai lần và rút ra được nhiều điều. Trong hôn nhân tôi luôn giữ nguyên tắc "tương kính như tân", lắng nghe và tôn trọng cảm xúc bạn đời. Ta không biết duyên phận khi nào sẽ hết. Với tôi "Mưa tới đâu, mát mặt tới đó".
Áp lực của tôi trong việc chăm sóc con cái là không muốn con tiếp xúc quá nhiều với nghệ thuật. Mỗi khi có ai đó hỏi các bé muốn làm nghề gì thì tất cả đều trả lời là làm nhạc sĩ giống bố. Tôi không muốn các con theo âm nhạc vì môi trường showbiz phức tạp.
- Kế hoạch công việc của anh trong thời gian tới?
- Tôi có nhiều dự án âm nhạc sẽ ra mắt trong những tháng giữa và cuối năm. Gần nhất là ba ca khúc viết cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong album Thanh xuân không phải để khóc và một bài hát cho anh Tùng Dương. Tôi cũng kết hợp Đan Trường trong liveshow 30 năm của ca sĩ vào tháng 11, ra hai EP Tình đỏ, Tình xanh cho vợ.

Voi Bản Đôn - Anh Tú - hát "Ngày mai người ta lấy chồng" do Đông Thiên Đức sáng tác, tại "Ca sĩ mặt nạ 2023". Video: Ban tổ chức cung cấp
Hoàng Dung